Trong suốt hơn một thập kỷ qua, 2 siêu tiền đạo Lionel Messi và Cristiano Ronaldo luôn ngự trị trên vị trí đỉnh cao trong làng bóng đá thế giới. Họ vượt trội hoàn toàn phần còn lại và đến giờ vẫn giữ vai trò trụ cột ở Barca và Juventus. Tuy nhiên, ở loạt trận vừa rồi, cả 2 đã bị lu mờ bởi những đàn em trẻ trung đầy tài năng là Kylian Mbappe (PSG) và Erling Haaland (Dortmund).
Nếu như Messi và Ronaldo không thể giúp đội nhà tránh được những thất bại cay đắng (Barca thua PSG 1-4, Juventus thua Porto 1-2), thì Mbappe và Haaland lại thăng hoa khi cùng nhau ghi tổng cộng 5 bàn. Riêng với Haaland, anh đã vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới Champions League 2020/21 (8 bàn) khi lập cú đúp giúp Dortmund đánh bại Sevilla 3-2 ngay trên đất Tây Ban Nha.
Trước khi bước vào trận đấu với Leipzig, Liverpool của HLV Juergen Klopp đã gây thất vọng tràn trề khi phải nhận tới 3 thất bại liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh (dưới tay Brighton, Man City và Leicester City). Nhìn xa hơn, "Lữ đoàn đỏ" cũng chỉ thắng được có 2 trong 8 trận gần nhất.
Trong bối cảnh Liverpool sa sút như vậy, việc họ giành được chiến thắng cách biệt 2-0 trước Leipzig rõ ràng là chiến tích đáng tự hào. Đây là trận đấu mà một số cầu thủ đang phải chịu sức ép lớn của đại diện nước Anh như hậu vệ cánh phải Trent Alexander-Arnold hay thủ môn Alisson đã chơi tuyệt hay giúp The Kop có sự trở lại đầy ấn tượng.
Mới cách đây chưa lâu, người Tây Ban Nha còn tự hào khi có đến 4 đại diện của họ là Real Madrid, Barcelona, Sevilla và Atletico Madrid giành quyền tham dự vòng 1/8 Champions League (cùng với Đức, Tây Ban Nha là 1 trong 2 quốc gia có nhiều đội vượt qua vòng bảng nhất). Đáng tiếc là khi vòng 1/8 vừa mới bắt đầu, cả Barca lẫn Sevilla đều đã phải nhận những thất bại khó nuốt trôi. Với việc cùng thua trên sân nhà, lại lần lượt để PSG và Dortmund chọc thủng lưới 4 lần và 3 lần, xem ra bóng đá Tây Ban Nha khó lòng bảo toàn số đội ở vòng tứ kết.
Để tránh nguy cơ lây lan dịch COVID-19 nên tất cả các trận đấu ở vòng 1/8 Champions League mới đá đều diễn ra trong SVĐ không có khán giả. Thậm chí, trận đấu giữa Leipzig và Liverpool còn tổ chức ở tận sân Puskas Arena (Budapest, Hungary) vì chính phủ Đức không cho phép Liverpool nhập cảnh. Thực tế trên khiến việc được thi đấu trên sân nhà không còn là lợi thế quá lớn với các đội như trước. Bằng chứng là ngoại trừ Porto thắng Juventus 2-1, tất cả các đội chủ nhà còn lại đã để thua trước trận lượt về.