Rõ ràng, Arsenal ở một đẳng cấp khác so với nhà vô địch Hà Lan, PSV và khiến đối thủ phải chịu thất bại tồi tệ nhất từ trước đến nay tại châu Âu. Đáng kinh ngạc hơn, những người làm nên thành tích đó chỉ là những thiếu niên trẻ trung như Lewis-Skelly và Nwaneri.
Họ đã thay thế hoàn hảo cho những cầu thủ tấn công trụ cột ở đội một bị chấn thương, một điều nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người trước khi trận đấu này diễn ra. "Trình độ của Arsenal quá cao đối với chúng tôi", hậu vệ người Pháp Olivier Boscagli của PSV thừa nhận. "Họ chơi tốt hơn nhiều trong mọi tình huống. Mỗi lần xâm nhập vòng cấm của chúng tôi, họ đều ghi bàn".
Arsenal đã chiếm ưu thế ngay từ đầu. Declan Rice, sau khi bị từ chối 1 bàn thắng, đã tạt bóng để Jurrien Timber đánh đầu ghi bàn mở tỉ số ở phút 18. Nhưng điều đáng nhớ đã đến ở 4 phút sau, khi Lewis-Skelly, hậu vệ 18 tuổi người Anh, chuyền ngang cho Nwaneri (17 tuổi), người đã sút bóng vào góc cao, gia tăng cách biệt.
Nếu chứng kiến bàn thắng này, cựu HLV Arsene Wenger sẽ cười khà khà và nói: “Các anh còn chê đám trẻ của ông giáo làng này nữa hay không?”. Bởi rõ ràng, chiến công của đôi trẻ đã khiến PSV hoảng loạn và vỡ trận. Họ ra sân nghỉ giải lao với kết quả thua 0-3.
Sang hiệp hai, PSV nhận thêm 4 bàn thua nữa, trong đó có cú đúp của Martin Odegaard, và chỉ gỡ lại 1 bàn danh dự. Có thể nói, PSV nên khép lại hành trình Champions League 2024/25 bằng một cơn ác mộng được tạo ra bởi những đứa trẻ và kép phụ của Arsenal.
Đó là một buổi tối buồn cho nhà vô địch European Cup 1988, và CĐV đã lũ lượt rời sân trước tiếng còi kết thúc trận đấu. "Chúng tôi có thể thua nhưng không phải thua kiểu như vậy", đội trưởng De Jong cay đắng nói trận đấu.
Sự cay đắng của người này là điều ngọt ngào với người khác. Có lẽ, trong số những cầu thủ đang hân hoan say men chiến thắng của Arsenal, người sung sướng nhất là Nwaneri, hòn ngọc quý của học viện của Arsenal và thỉnh thoảng được "thử lửa" cùng đội một.
Có thể nói, Nwaneri đã giúp đội hình của Mikel Arteta vượt qua cuộc khủng hoảng chấn thương ở hàng công của Arsenal - với Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Kai Havertz và Gabriel Jesus đều không có mặt - và anh đã ghi thêm một bàn thắng đáng nhớ nữa.
Nwaneri cũng trở thành cầu thủ người Anh thứ ba được đá chính một trận đấu loại trực tiếp ở Champions League trước khi bước sang tuổi 18, cùng với Bellingham và Phil Foden.
Ghi bàn vào lưới PSV Eindhoven ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, tiền vệ tấn công Nwaneri của Arsenal đã trở thành tay săn bàn trẻ thứ ba trong lịch sử ở vòng loại trực tiếp của Cúp C1 châu Âu/Champions League, với 6 trận và 2 bàn thắng tại Champions League mùa này.
Trước Nwaneri, chỉ có Bojan Krkic (17 tuổi 217 ngày) của Barca, và Jude Bellingham (17 tuổi 289 ngày) của Dortmund, đạt được thành tích này sớm hơn Nwaneri (17 tuổi 348 ngày), người sẽ bước sang tuổi 18 vào cuối tháng Ba. Anh đã chiếm vị trí của Jamal Musiala của Bayern Munich, người đã ghi bàn vào lưới Lazio ở mốc tuổi 17 và 363 ngày.
Đội trưởng Odegaard đã ca ngợi tác động của cặp đôi đến từ học viện Hale End. "Hai em chơi như thể đã thi đấu ở Champions League lâu rồi và có rất nhiều phẩm chất tốt cũng như sự tự tin. Đối với hai em, đó là điều rất tự nhiên và đã sẵn sàng cho điều đó. Thật vui khi được sát cánh với các em”.