Bóng Đá Plus trên MXH

Benzema gồng gánh giấc mơ Real
Vịnh San • 10:17 ngày 29/04/2021
Dưới cơn mưa tầm tã ở Madrid, Real tê liệt trước màn trình diễn đầy năng lượng của Chelsea. Tuy nhiên, vẫn có một người vẫn chiến đấu để ngăn chặn sự sụp đổ. Anh là Karim Benzema.

    Sergio Ramos hẳn đã rất bực bội vì không thể đứng trên sân và truyền cảm hứng, giúp các cầu thủ Real tự tin hơn trước Chelsea. Nhưng trung vệ đội trưởng chắc chắn cảm thấy an ủi phần nào khi chứng kiến người đồng đội lâu năm Karim Benzema tả xung hữu đột trong màn mưa ở Di Stefano.

    Vào thời điểm Real đứng trên bờ vực sụp đổ, Benzema vẫn miệt mài chiến đấu để tìm kiếm cơ hội từ những tình huống mà tất cả đều nghĩ sẽ không có gì xảy ra. Đầu tiên là pha đi bóng cắt ngang sân trước khi tung ra cú sút từ khoảng cách 22m đưa bóng dội cột dọc. 

    “Nào các chàng trai, thêm một chút nữa thôi, tin tưởng và tiến lên”, Ramos hét trên khán đài. Không phải ai cũng nghe thấy lời kêu gọi của người đội trưởng, và những lỗ hổng tiếp tục lộ ra để Chelsea tiến vào, uy hiếp khung thành Thibault Coutoirs. Song Benzema đã đáp lại. Lần này là một bàn thắng thực sự. Một tuyệt phẩm. Đó là phút 29, anh giấu mình trong đám động tập trung trước cầu môn Edouard Mendy, chờ đợi quả bóng bay đến rồi đỡ ngực, sau đó ngả người thực hiện cú volley ngoạn mục.

    Có những tranh cãi về sự hợp lệ của bàn thắng, bởi có vẻ trước đó Casemiro đã phạm lỗi với Azpilicueta. Tuy nhiên trọng tài Danny Makkelie đã quyết định. Ít nhất nó công bằng với Benzema sau khi anh không ngừng nỗ lực, không ngừng cho thấy đẳng cấp thế giới của mình. Và anh giơ nắm đấm lên biểu thị rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Phía trên, Ramos tán thưởng bằng tràng pháo tay kéo dài cùng tiếng hét “tiến lên”.

    Benzema (trái) lại tiếp tục ghi bàn cho Real Madrid

    Không thể xung trận, Ramos đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng số trận chơi ở Champions League lên con số 129. Benzema đã làm điều đó, để bây giờ chơi nhiều hơn người đồng đội 1 trận, đủ giúp anh nhảy lên vị trí thứ 9 trong danh sách các cầu thủ ra sân nhiều nhất giải đấu hàng đầu châu Âu. Đồng thời, anh cũng tiến thêm một bậc trong tốp ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại. Với 71 pha lập công, Benzema sánh cùng huyền thoại Raul ở vị trí thứ 4, chỉ kém Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Robert Lewandowski. 

    Real đương nhiên hy vọng Benzema tiếp tục nâng cao thành tích vào tuần tới, ở trận lượt về tại Stamford Bridge. Trong một đội bóng đầy rẫy ngôi sao nhưng không ai mùa này ghi quá 6 bàn ở mọi đấu trường trừ tiền đạo người Pháp, anh đang gồng gánh giấc mơ của Los Blancos. Ở tuổi 33, anh thậm chí còn sung mãn hơn với 28 bàn chỉ sau 40 trận, trong khi cả mùa trước, anh có 27 bàn từ 48 trận. Hiệu suất 0,7 bàn/trận mùa này của Benzema là cao nhất trong vòng 5 mùa trở lại đây.

    Đó là lý do Zinedine Zidane đã rút Benzema khỏi sân ở phút bù giờ, sau đó chào đón anh bên ngoài với một cái ôm rất chặt. Đằng xa, Ramos cũng chờ để làm điều tương tự. 

    Benzema ngày càng hồi xuân
    Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2014/15, Benzema ghi được nhiều hơn 5 bàn trong một mùa Champions League. Chỉ cần ghi thêm 1 bàn thắng nữa, tiền đạo người Pháp sẽ cân bằng kỷ lục từng thiết lập mùa đỉnh cao 2011/12, khi anh mới 24 tuổi và ghi 32 bàn ở mọi mặt trận, bao gồm 7 bàn tại giải đấu hàng đầu châu Âu.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: Benzema
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay