Nhận định bóng đá PSG vs Inter Milan
Ký ức nhạt nhòa
Vốn là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid, Hakimi từng có một mùa thi đấu cho đội 1 đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, nhưng anh không thể hiện được gì nhiều. Đó là những gì diễn ra ở mùa giải 2017/18, khi hậu vệ người Morocco chỉ chơi 17 trận và ghi được vỏn vẹn 2 bàn.
Thời điểm ấy Hakimi mới 19 tuổi nên anh ra sân ít như vậy cũng là chuyện không có gì khó hiểu. Nếu xét về mặt thành tích, Hakimi có quyền tự hào khi giành được 4 danh hiệu cùng Real gồm siêu cúp châu Âu 2017, siêu cúp Tây Ban Nha 2017, FIFA Club World Cup 2017 và đặc biệt là Champions League 2017/18.
Tuy nhiên, thực tế thì Hakimi chỉ được hưởng lợi nhờ đứng trong tập thể gồm toàn những ngôi sao đàn anh. Dù cũng được nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá, song cả mùa Hakimi chỉ đá 2 trận cho “Kền kền trắng” tại sân chơi này và còn chẳng được đăng ký cho trận chung kết.
Khi chẳng đổ một giọt mồ hôi cũng được hưởng thành quả từ trận Real đánh bại Liverpool 3-1 năm 2018, chính bản thân Hakimi cũng chẳng xem đây là chiến công đáng nhớ. Theo Hakimi thì ký ức về sự kiện diễn ra tại Kiev cách đây 7 năm khá nhạt nhòa. Khi ấy anh vẫn còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm và còn phải cố gắng quan sát những đàn anh để biết mình phải làm gì lúc lên bục nhận cúp.
PSG trong đầu, Inter trong tim
Ở lần thứ 2 vào chung kết Champions League, vị thế của Hakimi bây giờ đã rất khác. Nếu như ở Real trước đây Hakimi không cạnh tranh nổi suất đá chính với Carvajal, thì hiện giờ anh đang là nhân tố không thể thiếu được trong đội hình PSG. Với 47 lần được HLV Luis Enrique sử dụng (ghi 8 bàn, đóng góp 12 đường kiến tạo), cầu thủ từng đá cho Dortmund này đang có mùa giải ra sân với tần suất dày nhất kể từ trước tới nay.
Đáng chú ý, trước khi đầu quân cho PSG vào năm 2021 với giá 60 triệu euro, Hakimi từng có một mùa giải thi đấu cho Inter. Có thể nói, chính Inter đã nâng Hakimi tới tầm ngôi sao. Đây là nơi Hakimi đã đoạt chức vô địch quốc gia đầu tiên và quan trọng nhất trong sự nghiệp.
Với Hakimi, trận chung kết Champions League tới đây không chỉ là một cuộc chiến giành cúp bạc, mà đó còn là một hành trình cảm xúc. Phát biểu trước ngày gặp lại đội bóng cũ, cầu thủ này cho hay: "Được chơi trận chung kết Champions League trước đội bóng yêu quý là khoảnh khắc thật đặc biệt. Trước khi đến với PSG tôi đã có những kỷ niệm tuyệt vời tại Inter. Tôi rất vui khi được gặp lại các đồng đội cũ, nhưng trận chiến sắp tới sẽ không có chỗ cho sự nhân nhượng".
"Bây giờ tôi đã là người của PSG nên sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng.Theo quan điểm của tôi, Inter là một tập thể chất lượng với những cá nhân xuất sắc. Tôi thấy họ có triết lý rõ ràng và đã loại bỏ những đối thủ lớn trong hành trình vào chung kết. Trận đấu tới hứa hẹn sẽ khó khăn nên chúng tôi phải tập trung hết sức”, Hakimi chia sẻ.
Công khai điểm yếu trước công chúng
Khi được so sánh với hậu vệ phải đang nổi đình nổi đám Dumfries của Inter, Hakimi thừa nhận: “Tôi thấy Dumfries đã ghi được rất nhiều bàn thắng, đặc biệt là khi đội bóng của anh ấy chơi với hàng thủ 5 người. Nói tóm lại thì Dumfries là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy tỏ ra vô cùng nguy hiểm trong những pha không chiến. Tôi không biết làm sao mà Dumfries lại đánh đầu giỏi đến thế, trong khi mình lại rất tệ ở khoản này. Nếu được học kỹ năng nào đó của Dumfries thì chắc chắn là tôi muốn anh ấy dạy mình cải thiện khả năng đánh đầu”.