Bóng Đá Plus trên MXH

5 điều rút ra từ việc M.U bị loại khỏi Champions League
Chiêu Văn (theo telegraph.co.uk) • 11:52 ngày 10/04/2014
Thất bại ở Munich đã cho thấy những sự thật phũ phàng với đội bóng của HLV David Moyes.

    1. Rio Ferdinand đã hết thời
    Anh đã chơi rất hay ở lượt đi, nhưng việc HLV David Moyes quyết định để Rio Ferdinand trên ghế dự bị nhường chỗ cho Chris Smalling xác nhận rằng cựu tuyển thủ Anh đã hết thời. Những ngày mà Ferdinand đá chính mọi trận đã qua từ lâu, nhưng anh có lẽ chưa quen với việc ngồi ngoài ở những trận đấu lớn như thế này. Vào đầu mùa này, nhiều CĐV Man United hẳn vẫn cảm thấy thoải mái hơn với một Ferdinand lớn tuổi nhưng vẫn đẳng cấp thay vì một Smalling quá thiếu ổn định. Tuy nhiên, những gì Smalling thể hiện ở đầu trận tại Munich đã làm giảm bớt lo ngại, anh quả thật giống Ferdinand khi còn trẻ.

    2. Man United và vị thế cửa dưới
    Không có gì ngạc nhiên khi Moyes tỏ ra thoải mái về mặt chiến thuật trước Bayern Munich do ông luôn thành công hơn trong việc xây dựng những đội bóng vô hiệu hóa đối phương, chứ không phải tự mình tỏa sáng. Ở vào thế cửa dưới, Moyes có thời cơ để lặp lại những khoảnh khắc huy hoàng của ông ở Goodison Park. Phòng ngự chặt chẽ, để đối phương gây sức ép và phản công. Man United vẫn bị loại, nhưng họ đã có một trận đấu không quá xấu hổ.


    3. Moyes phải theo đuổi Kroos đến cùng
    David Moyes nổi tiếng với việc kiểm tra đi kiểm tra lại những cầu thủ mà ông muốn mua về, nhưng có lẽ HLV người Scotland đã thấy được khả năng của Toni Kroos chỉ sau 2 trận gặp Bayern. Kroos sẽ ngay lập tức là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa nều anh chuyển sang Premier League. Chơi tốt cả hai chân, chuyền bóng chuẩn xác, sút xa cực mạnh và thể lực dồi dào, anh là mơ ước của mọi đội bóng. Đã xuất hiện những tin đồn về việc Kroos muốn chuyển sang Anh, nhưng có lẽ là phải kèm theo việc được chơi bóng ở Champions League. Tất nhiên, Moyes lúc nào cũng có thể đưa ra một đề nghị mà Pep Guardiola không thể từ chối: đổi ngang Kroos lấy Marouane Fellaini.

    4. Ribery được đánh giá quá cao
    Những ai cho rằng Franck Ribery có thể sánh được với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đã góp phần vào việc này. Ribery là một cầu thủ giỏi, nhưng chưa hẳn là một người xuất chúng. Không sai, anh thường đi bóng qua hậu vệ đối phương, nhưng những pha dứt điểm của anh quá thiếu chuẩn xác. Arjen Robben mới thật sự là cầu thủ nguy hiểm nhất của Bayern.


    5. Trận chung kết trong mơ: Bayern - Real Madrid
    Trận chung kết trong mơ chắc chắn là Bayern gặp Real, hai hàng công đang mạnh nhất châu Âu hiện nay, đối mặt với các hàng thủ không vững vàng lắm. Dù rất hay ở tuyến giữa và hàng tiền đạo, rất nhiều bằng chứng cho thấy khả năng phòng ngự của Bayern đang có vấn đề nghiêm trọng. Pep Guardiola đã không có nhiều cơ hội nhận ra những điểm yếu này, chứ đừng nói là sửa chữa, do đội bóng của ông quá áp đảo ở trong nước. 

    Man United đã liên tục đe dọa khung thành thủ môn Manuel Neuer. Nếu Wayne Rooney chuẩn xác và sẵn sàng hơn, đội khách đã có hy vọng làm nên bất ngờ. Dante có vẻ như học cùng trường đào tạo hậu vệ với David Luiz ở Brazil.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội