“U23 Việt Nam đã được hàng ngàn CĐV trên đường phố của Thủ đô chào đón nồng nhiệt khi trở về nhà vào hôm Chủ Nhật, cho dù đội nhà không thể giành chức vô địch. Cuộc biểu dương diễn ra suốt đêm khi U23 Việt Nam đi đến trận chung kết của VCK U23 châu Á diễn ra vào Trung Quốc hôm thứ Bảy vừa qua”, Dailymail viết. “Các CĐV chỉ nhìn thoáng qua cầu thủ, những người được cho sẽ gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau đó”, tờ báo của Anh quốc thông tin.
Bài báo cũng trích dẫn ý kiến khán giả Việt Nam đứng chờ hàng giờ chỉ để đón chào và vẫy cờ nhìn chiếc xe bus đi ngang qua. “Tôi muốn các con của tôi học tinh thần mạnh mẽ và tuyệt vời từ các cầu thủ trẻ”, Dailymail trích ý kiến của người hâm mộ.
Bài báo cũng tường thuật, quãng đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm Thủ đô chỉ mất khoảng 40 phút ở ngày bình thường nhưng trong dịp này, xe bus của U23 Việt Nam phải mất 5 giờ đồng hồ mới đến nơi. Ngoài ra, Dailmail cũng trích ý kiến từ truyền hình Việt Nam rằng “đây là sự kiện chưa bao giờ xảy ra ở Việt Nam” và cũng miêu tả, đài truyền hình đã tường thuật trực tiếp hàng giờ đồng hồ. “Việt Nam đã vượt qua những trở ngại như ứng cử viên nặng ký Iraq và Qatar để tiến vào trận chung kết”, bài báo bình luận.
Cư dân 77 tuổi Ha Anh Tue lại trả lời với Dailymail rằng: Chưa bao giờ, nhiều cờ tổ quốc thế này xuất hiện ở Hà Nội”. Dailmail cũng trích dẫn lời cư dân lớn tuổi tên Ha Anh Tue về so sánh hình ảnh cờ đỏ sao vàng ấy với (cách ăn mừng) chiến thắng Pháp năm 1954 và giải phóng thống nhất đất nước năm 1975. “U23 Việt Nam làm nên lịch sử cho thể thao Việt Nam”, Dailymail trích dẫn lời cư dân Ha Anh Tue nói với AFP.
Người thân của các cầu thủ U23 nói gì về những người hùng? |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |