Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả U17 Saudi Arabia 0-2 U17 Uzbekistan: Vô địch thuyết phục

03 giờ trước
Dù bị đuổi đến 2 cầu thủ sau hiệp đấu nhưng U17 Uzbekistan vẫn chơi bùng nổ trong hiệp 2 để đánh bại chủ nhà U17 Saudi Arabia, qua đó, lên ngôi vô địch U17 châu Á 2025 một cách thuyết phục.

     U17 Uzbekistan (áo trắng) chơi thua đến 2 người trong hiệp 2
    Không nằm ngoái dự đoán khi U17 Uzbekistan nhập cuộc rất tự tin trước U17 Saudi Arabia dù phải đối mặt với sức ép từ khán giả của đội chủ nhà. Từng thắng 3-0 ở vòng loại, đội bóng Trung Á này càng chơi hưng phấn hơn khi kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, kịch bản ngoài mong đợi đã xảy ra với Uzbekistan khi liên tục phải mất người để đưa họ vào thế dường như phải chấp nhận thua trận.

    Trong một pha va chạm giữa Sarsenbaev và Adel Hibah bên đường biên ở phút 40,  Sarsenbae của U17 Uzbekistan phải nhận thẻ đỏ vì đá đối thủ đang nằm trên sân. Chưa dừng lại ở đó khi đến phút bù giờ của hiệp 1, tai họa lại ấp đến với đoàn quân ông Ismoilov. Theo đó, trung vệ Miraziz Abdukarimov đốn ngã Sabri Dahal trong tình huống thoát xuống. Theo đó, trung vệ Miraziz Abdukarimov phạm lỗi với Sabri Dahal trong tranh chấp khác và phải nhận thẻ đỏ, khiến đội nhà chỉ còn 9 cầu thủ trong hiệp 2.

    Trong tình cảnh 9 chống 11, không mấy ai tin U17 Uzbekistan có thể trụ vững trong hiệp 2, nhất là khi đối thủ lại là chủ nhà. Tuy nhiên, điều không tưởng đã thành hiện thực khi bị đẩy vào thế đường cùng, đội bóng này đã chơi rất tỉnh táo để làm nên chuyện thần kỳ. 

    Nhưng vẫn vô địch một cách xứng đáng

    Ngay đầu hiệp 2, U17 Uzbekistan đã có bàn thắng dẫn điểm sau khi tận dụng sai lầm của hàng thủ U17 Saudi Arabia. Theo đó, hậu vệ Saudi Arabia Yazeed Al Dosari để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền. Mukhammad Khakimov không bỏ lỡ cơ hội để tạo lợi thế bằng bàn thắng ở phút 51. 

    Lợi thế trong tay cùng với chơi ít hơn 2 người nên U17 Uzbekistan kéo về cố thủ bên phần sân nhà. Trước lối đá đổ bê tông của đội khách, chủ nhà tỏ ra bất lực trong các pha hãm thành. Không dừng lại ở đó khi ở phút 70, U17 Saudi Arabia còn phải thủng lưới lên 1 bàn nữa. Từ quả phát bóng của thủ môn Rustamjonov, Sadriddin Khasanov độc diễn cá nhân để loại 2 cầu thủ của chủ nhà trước khi sút tung lưới để nâng tỷ số lên 2-0.

     Giành chiến thắng với tỷ số 2-0, U17 Uzbekistan đã lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Đội bóng Trung Á này đã toàn thắng trong 90 phút ở cả 6 trận đấu của giải, trở thành đội thứ hai sau Iran (2008) toàn thắng (sau 90 phút) trong suốt giải đấu.

    Vô địch, U17 Uzbekistan còn ẵm luôn các giải thưởng cá nhân khác. Theo đó, Khasanov nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất, Rustamjonov nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất trong khi giải Vua phá lưới thuộc về Aliev với 5 bàn thắng.

    Duy Thường • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay