Sau 3 trận đấu thất vọng, quãng nghỉ dành cho ĐTQG tập trung được cho là thời gian cần thiết để M’gladbach tìm lại sự cân bằng. Song, những gì diễn ra ở trận thua Hamburg rạng sáng qua cho thấy đội bóng xếp thứ 3 Bundesliga mùa trước đang mất hoàn toàn phương hướng.
Ở trận đấu này, HLV Lucien Favre đã sử dụng đội hình xuất phát với độ tuổi trung bình 27,7, cao nhất trong hơn 4 năm mà ông dẫn dắt M’gladbach. Nhưng thay đổi này chỉ cho thấy Favre đã không còn niềm tin ở các học trò và không tìm ra được nguyên do thật sự của cuộc khủng hoảng. Bởi trong thành công của M’gladbach mùa trước thì dấu ấn mà các cầu thủ trẻ tài năng để lại là rất rõ ràng.
Rất nhiều vấn đề mà M’gladbach đang phải đối mặt nhưng rõ ràng nhất có thể nhận ra đó là sự yếu kém của thủ cũng như sự thiếu tự tin của các cầu thủ. Trong bối cảnh M’gladbach đang gặp khó, hậu vệ Tony Jantschke lại mắc sai lầm nghiêm trọng, trực tiếp giúp Lasogga ghi bàn mở tỷ số sớm cho Hamburg. Bàn thua đó khiến cho M’gladbach tiếp tục chơi bóng trong hoảng loạn. Sự yếu kém của hàng thủ tiếp tục được thể hiện khi họ thậm chí còn để thủ môn Jaroslav Drobny… kiến tạo cho Nicolai Mueller ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho đội khách. Sau 4 vòng đầu, M’gladbach đã để thủng lưới 11 bàn, nhiều hơn so với cả lượt về mùa giải trước (10 bàn). Với hàng thủ này, thật khó cho M’gladbach có thể tìm lại sự cân bằng.
Trận thua thứ 4 liên tiếp từ đầu mùa gợi cho người ta tới quãng thời gian thảm họa của Favre tại Hertha. Trước đó, trong năm 2009, Hertha cũng khởi đầu tệ hại trong năm thứ 4 Favre dẫn dắt đội bóng và sau 6 vòng đấu, HLV này đã bị sa thải. Hiện tại, M’gladbach chưa nghĩ tới việc sa thải Favre. Nhưng nếu đội chủ sân Borussia Park không cải thiện phong độ ở 2 vòng đấu tới, khả năng Favre mất ghế là không nhỏ!