Hải Phòng trước cơ hội lịch sử
Cứ ngỡ đội bóng đất Cảng sẽ bị các đối thủ vượt qua ở các vòng đấu gần đây khi họ có dấu hiệu hụt hơi, nhất là trong bối cảnh “song sát” Stevens – Fagan bị treo giò 3 trận vì vái lạy trọng tài. Thế nhưng trong lúc khó khăn nhất, các cầu thủ Hải Phòng đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng.Sự thăng hoa của đội bóng khiến khán giả đất Cảng không khỏi tự hào. Ảnh: Minh Tuấn
Với sự vùng dậy mãnh liệt khi giành 2 trận thắng liên tiếp trước B.Bình Dương 3-1 và Hà Nội T&T 2-1, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã khiến các khán đài sân Lạch Trach rộn ràng câu hát quen thuộc “Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu…” trong ca khúc “Thành phố hoa phượng đỏ” của nhạc sĩ Lương Vĩnh để nói thay cho lòng tự hào của những người yêu bóng đá xứ này.
Vòng 21, Hải Phòng sẽ làm khách tại Nha Trang trước chủ nhà S.Khánh Hòa và tiếp tục vắng 2 chân sút ngoại binh. Thế nhưng qua 2 trận thắng đầy ấn tượng ở vòng 19 và 20 của đội bóng đất Cảng, người ta tin HLV Trương Việt Hoàng sẽ tiếp tục giành được lợi thế trước S.Khánh Hòa, đối thủ đã thua họ 0-2 ở trận lượt đi.
Cần nói thêm, trước cuộc so kè tại Nha Trang, các cầu thủ Hải Phòng đã siết chặt tay nhau hứa sẽ quyết tâm giành được điểm để làm quà sinh nhật tặng HLV Trương Việt Hoàng. Điều ấy khiến giới chuyên môn tin đội bóng đất Cảng khả năng sẽ tiếp tục bứt lên ở cuộc đua vô địch.
Ai cản được Hải Phòng?
Đến thời điểm này, nếu hỏi “ai sẽ cản được đội bóng Hải Phòng?”, câu trả lời có ít nhất 5 cái tên làm được điều ấy là Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, QNK Quảng Nam và FLC Thanh Hóa. Nói thế, bởi khoảng cách điểm số của Hải Phòng với nhóm còn lại chỉ từ… 5 đến 6 điểm, trong khi V-League còn đến 6 vòng đấu. Muốn cản được Hải Phòng, đầu tiên họ phải giành được 3 điểm trong những trận đấu ở vòng 21, nhưng điều ấy không đơn giản.Đứng thứ 2 và có khoảng cách gần nhất với Hải Phòng là Hà Nội T&T, vòng này họ tiếp XSKT Cần Thơ trên sân nhà Hàng Đẫy. So về thiên thời và địa lợi, Hà Nội T&T đang có lợi thế, nhưng yếu tố “nhân hòa” của họ lại gặp vấn đề khi mất át chủ bài Gonzalo vì nhận thẻ đỏ hồi cuối tuần trước. Việc mất ngoại binh có thể “lên công, về thủ” tốt như Gonzalo đang khiến Hà Nội T&T gặp khó không ít.
Hà Nội T&T lo lắng vì mất át chủ bài Gonzalo. Ảnh: Đức Cường
Trong khi đó, SHB Đà Nẵng – đội đang xếp thứ 3 tổng sắp - lại có chuyến làm khách “lành ít, dữ nhiều” trên sân Vinh. Nói thế, bởi trận lượt về mùa giải 2015, Quế Ngọc Hải của SLNA đã có cú vào bóng khiến Anh Khoa bên SHB Đà Nẵng chấn thương nặng. Từ đó mối quan hệ giữa những người đứng đầu 2 CLB này khá căng thẳng và hiện vẫn ở mức “bằng mặt không bằng lòng”. Vậy nên, SHB Đà Nẵng muốn có điểm ở sân Vinh không đơn giản, nhất là khi đội bóng xứ Nghệ đang rất hưng phấn sau 3 trận thắng liên tiếp gần đây.Xét lý thuyết, giới chuyên môn vẫn đưa FLC Thanh Hóa và QNK Quảng Nam vào cuộc đua vô địch, nhưng thực tế sự thể hiện của hai đội bóng này khiến người ta không dám đặt hy vọng cao. Vòng này đội bóng xứ Thanh sẽ tiếp “ngựa ô” Sài Gòn FC, trong lúc QNK Quảng Nam ra làm khách tại sân nhà của Than Quảng Ninh.
Vòng 21, nếu các đối thủ còn lại không thể rút ngắn khoảng cách bằng những trận thắng, trong lúc Hải Phòng giành được 3 điểm ở Nha Trang. Khi ấy ngôi vô địch đã gần như xác định được chủ nhân!