Xuất hiện trên khán đài sân Lạch Tray trong trận gặp HN.T&T do án treo giò, cặp tiền đạo Fagan – Stevens tỏ ra khá buồn, lo lắng rồi vỡ òa. Thậm chí, 2 tiền đạo này có màn ăn mừng vô cùng quá khích, khiến công an phải vào cuộc. “Tôi vừa trở về từ bệnh biện do ngộ độc thức ăn và phải cấp cứu, nằm viện. Ơn Chúa, giờ thì ổn rồi, tôi háo hức cho mỗi buổi tập”, Stevens bắt đầu câu chuyện.
Sát thủ từng đóng góp cho Hải Phòng 8 bàn thắng nói thêm: “Hải Phòng đang
vào giai đoạn quyết định, phải gặp toàn đội bóng mạnh, tôi và Fagan phải ngồi ngoài, cảm giác rất,
rất khó chịu. Tôi cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Nhìn thấy đồng đội phải gồng lên
để bù đắp sự vắng mặt của mình, tôi càng ân hận vì lỗi lầm của mình. Tôi chăm
chú theo dõi từng tình huống và mỗi pha bóng, theo phản xạ, tôi thấy chân mình
đang nhúc nhích”.
Fagan bảo rằng họ không hề biết chuyện vái lạy trọng tài lại bị cho xúc phạm trọng tài mà theo văn hóa của Jamaica, hành động này để biểu thị sự bất ngờ mà thôi. Stevens tiếp lời: “Lối chơi phòng ngự phản công của Hải Phòng cần tốc độ của Fagan và tôi tự thấy, nếu ở trên sân, tôi cũng mang lại vài điều tích cực cho đội bóng, có thể là người dứt điểm những đường tấn công. Bên cạnh đó, khi Hải Phòng có đủ đội hình, các đối thủ sẽ e dè và mất tự tin hơn. Tôi mong Hải Phòng tăng cường thêm độ sâu về đội hình trong mùa giải tới”.
Fagan và Stevens rất mừng vì 2 trận đấu thiếu vắng họ, Hải Phòng đều thắng để lấy lại ngôi đầu bảng và nới rộng khoảng cách với đối thủ lên 5 điểm, cơ hội vô địch lại mở rộng. Stevens hả hê: “Tôi đã cầu Chúa để những trận đấu không có chúng tôi, Hải Phòng đều thắng trận và điều kỳ diệu đã đến với đội bóng nỗ lực hết mình, đoàn kết một lòng. Tôi biết, NHM Hải Phòng đã chờ đợi chức vô địch đầu tiên trong suốt cả chiều dài V-League và tất cả chúng tôi muốn hiện thực hóa ngay trong mùa giải năm nay. Điều tôi thích nhất ở Hải Phòng chính là lực lượng CĐV tuyệt vời đó, rất gần gũi, rất cuồng nhiệt và ủng hộ đội bóng”.
Fagan và Steves ăn mừng thái quá, bị công an nhắc nhở |