Hưởng ứng lời kêu gọi ấy, chiều nay (14/4) dù là ngày đầu tuần, nhưng sân Long Xuyên vẫn có khá đông khán giả đến tiếp sức cho đội chủ nhà HV An Giang. Đặc biệt ở một góc khán đài A có đến hàng trăm sinh viên và VĐV trong những chiếc áo đồng phục vàng rực lẫn đỏ rực đã cổ vũ không mệt mỏi cho đội nhà.
VĐV các môn thể thao khác và CĐV có mặt ủng hộ đội chủ nhà. Ảnh: Anh Tài
Trong khi đó, các VĐV của đội tuyển xe đạp Bảo vệ thực vật An Giang cũng có mặt trên khán đài từ giữa hiệp 1, với bộ đồ thi đấu đặc trưng của môn xe đạp để “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân. Họ cho biết, vừa đi tập về nên ra thẳng sân vận động để xem trận đấu và cổ vũ đồng nghiệp.
Sự “tiếp sức” từ các khán đài khiến đội chủ nhà HV An Giang chiều nay chơi rất sung, thậm chí là hay nhất từ đầu mùa giải đến nay, khi 2 lần liên tiếp dẫn bàn trước và khiến Hà Nội T&T phải rất vất vả để chống đỡ. Tiếc là thêm một lần nữa lực bất tòng tâm, nên HV An Giang vẫn chưa thể có trận thắng đầu tiên ở mùa giải 2014, khi thua ngược với tỷ số 3-4.
VĐV các môn thể thao khác và CĐV có mặt ủng hộ đội chủ nhà. Ảnh: Anh Tài
Sự “tiếp sức” từ các khán đài khiến đội chủ nhà HV An Giang chiều nay chơi rất sung, thậm chí là hay nhất từ đầu mùa giải đến nay, khi 2 lần liên tiếp dẫn bàn trước và khiến Hà Nội T&T phải rất vất vả để chống đỡ. Tiếc là thêm một lần nữa lực bất tòng tâm, nên HV An Giang vẫn chưa thể có trận thắng đầu tiên ở mùa giải 2014, khi thua ngược với tỷ số 3-4.