Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền vệ Đoàn Văn Sakda: Người Thái cuối cùng ở V-League
Đức Nguyễn • 05:38 ngày 23/01/2014
Đoàn Văn Sakda (tên khai sinh là Sakda Joemdee) là cầu thủ cuối cùng của bóng đá Thái Lan hiện còn gắn bó với V-League. Ngót chục năm chinh chiến nơi đây, “Đa” đã được xem như một người Việt thứ thiệt…
    10 NĂM… 
    Năm 2002, Chủ tịch CLB HA.GL Đoàn Nguyên Đức  đã gây “sốc” khi chiêu mộ ngôi sao số 1 của bóng đá Thái Lan lúc bấy giờ là Kiatisak Senamuang. Zico xứ chùa Vàng cũng chính là người “đặt gạch” cho trào lưu cầu thủ Thái Lan ồ ạt kéo sang Việt Nam chơi bóng. Một năm sau đó, một trong những ngôi sao trẻ đang lên là Sakda Joemdee cũng khăn gói lên đường đến phố Núi.

    Sau chức vô địch V-League  2003 cùng HA.GL, Sakda  đi theo tiếng gọi của kim tiền và chuyển đến Ngân hàng Đông Á (TP.HCM), tiếp theo là Tiền Giang, rồi Persijap Jepara (Indonesia). Sau thời gian “đánh thuê” tại xứ Vạn đảo, năm 2007, Sakda trở lại đầu quân cho HA.GL , đó cũng là thời điểm đội bóng Cao nguyên đã qua thời kỳ vàng son.

    Hai năm sau có một sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời của cựu tuyển thủ Thái Lan: Ngày 17/1/2009, Sakda Joemdee cùng với người đồng hương Nirut Surasiang chính thức được HA.GL nhập tịch thành công và cả 2 đều lấy họ Đoàn (giống như họ của Chủ tịch CLB HA.GL – Đoàn Nguyên Đức) trong giấy tờ.

    Thực tế, hơn 10 năm đến rồi đi, đi rồi đến với bóng đá Việt Nam, Đoàn Sakda không để lại nhiều dấu ấn. Kể cả trong chức vô địch V-League đầu tiên của HA.GL (2003), anh cũng bị cái bóng của các đàn anh Kiatisak, Dusit và Chukiat che mờ. Nghịch lý ở chỗ, khi trở về chơi cho ĐT Thái Lan, hay U23 Thái Lan, Sakda luôn rực sáng ở tuyến giữa. Bằng chứng, Sakda đã cùng U23 Thái Lan giành 2 chiếc HCV liên tiếp tại SEA Games 2003 và 2005. 

    Dẫu vậy, Sakda có quyền tự hào về bản thân vì anh là cầu thủ Thái Lan cuối cùng còn sót lại sau hơn một thập niên BĐVN chuyển mình và tiến lên chuyên nghiệp hóa. Và ở tuổi 32, Sakda có quyền tự hào về một “mối tình” đã vắt qua nhiều cung bậc cảm xúc với đội bóng phố Núi, nhưng vẫn còn đó sự thủy chung cho đến khi rời đỉnh Hàm Rồng.


    Sakda (trái) nay đã sa sút vì tuổi tác

    … VÀ ĐOẠN CUỐI CHO CUỘC TÌNH
    Sự thật, Đoàn Văn Sakda bây giờ đã ở cái tuổi “đuổi xuân đi”. Dù còn đó hình bóng của sự dũng mãnh, sự lì lợm nhưng đôi chân của Sakda đã trở nên nặng nề và bởi chỉ số “vòng 2” của anh ngày càng to lên. Và sự thật, đã có lúc đội bóng phố Núi tính đến chuyện chia tay với người Thái cuối cùng, song bầu Đức lại lắc đầu nói “không” và “Đa” vẫn được ở lại.

    Tất nhiên, ông bầu phố Núi có những lí do riêng của mình. Ông giữ lại Sakda giống như một sự tri ân đối với những cầu thủ Thái Lan và cả bản thân tiền vệ này vì cống hiến cho HA.GL ở những thời điểm khác nhau. Và điều quan trọng nhất, với HA.GL bóng đá cũng là cách để quảng bá thương hiệu. Không ai khác, Đoàn Văn Sakda cũng chính là một trong những chiếc cầu nối, là nhân vật để người Thái nhắc, nhớ đến HA.GL, nơi mà Tập đoàn này đã và đang có rất nhiều dự án kinh tế. 

    Với Sakda, đấy là một điều hạnh phúc, hay như anh nói: “Tôi đã đến Việt Nam, rồi ra đi và trở lại. Tôi đã coi HA.GL là nhà, Việt Nam là quê hương thứ 2. Tôi quen ăn cơm, kiểu sống Việt Nam, đi xa lâu là nhớ. Tôi không biết bao giờ sẽ rời HA.GL, nhưng quy luật cuộc sống và bóng đá vốn vẫn thế. Bây giờ, tôi nghĩ mình đang mãn nguyện và cống hiến hết mình trong năm tháng còn lại của đời cầu thủ”.

    Với HA.GL, như đã nói, Sakda cũng là một phần trong lịch sử và họ luôn dành cho những cầu thủ Thái Lan một sự tri ân đặc biệt. “Sakda hay những cầu thủ Thái Lan đã là một phần lịch sử của đội bóng, không có quá khứ thì chẳng có tương lai. Vì vậy, chúng tôi rất tôn trọng những gì mà họ đã cống hiến cho HA.GL suốt những năm qua”,  Trưởng đoàn bóng đá HA.GL, ông Nguyễn Tấn Anh từng chia sẻ.

    Vâng, trong dòng chảy thăng trầm của BĐVN suốt những năm qua, có không ít người đến kẻ đi. trong số ấy, những cống hiến của Đoàn Sakda là rất đáng ghi nhận và anh là một nhân vật xứng đáng đi vào cuốn biên niên sử của BĐVN!

    Đoàn Văn Sakda (Sakda Joemdee)
    Sinh ngày: 7/4/1982
    Nơi sinh: Rayong, Thái Lan
    Vị trí: Tiền vệ trung tâm
    CLB đã qua:
    2000 - 2002: Osotsapa (Thái Lan)
    2003: HA.GL
    2004 -2005: Ngân hàng Đông Á (TP.HCM)
    2006: Tiền Giang
    2007: Persijap Jepara (Indonesia)
    2007 -?: HA.GL
    ĐTQG: 
    2002 -2004 (22 lần khoác áo ĐTQG, 2 bàn thắng)
    HCV SEA Games 2003 và 2005

    “Đoàn Văn Đa”- Một người Việt thực thụ
    Chuyện cầu thủ ngoại nói tiếng Việt đã là điều rất bình thường với BĐVN. Nếu trước đây có Kiatisuk, Achilefu, Tshamala… được biết đến với khả năng nói tiếng Việt thành thạo, thì bây giờ trong số những cầu thủ có gốc gác nước ngoài chơi bóng tại Việt Nam, Đoàn Sakda xứng đáng được coi là “Vua tiếng Việt” bởi anh có thể nói trôi chảy, phát âm chuẩn. Thậm chí, đôi khi Sakda nói “tiếng lóng” khiến các đồng nghiệp phải… té ngửa.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội