Nhiều người bảo, Than Quảng Ninh đang có những điều mà nhiều đội bóng phải ao ước. Họ có một Hội CĐV chuyên nghiệp, hùng mạnh và hoạt động như một doanh nghiệp thực thụ. Những bóng áo xanh trên khán đài không chỉ làm đẹp hình ảnh Quảng Ninh mà còn trở thành chỗ dựa cho đội bóng trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Hội CĐV cũng biết khai thác những giá trị gia tăng từ các hoạt động thông qua việc trở thành đại lý độc quyền của CLB về bán vé, bán trang phục cổ vũ. Rồi ở tầm vĩ mô, Than Quảng Ninh đã xây dựng những bước đi cần thiết để hình ảnh đội bóng thân thuộc hơn, lộng lẫy hơn trong mắt NHM.
Có đủ những yếu tố cần thiết để trở thành đội bóng hàng đầu nhưng đến nay, thành tích của Than Quảng Ninh vẫn chưa được như mong muốn. Điều may mắn cho HLV Phan Thanh Hùng là ban lãnh đạo và những người yêu mến đội bóng lại học được chữ “Nhẫn”. Họ đồng hành, chia sẻ với HLV thay vì gây áp lực buộc phải thành công ngay tức khắc.
Nói HLV Phan Thanh Hùng không có áp lực trong công việc là không đúng. Áp lực tự thân khiến ông Hùng đau đáu với công việc. Nhà cầm quân này muốn nhanh chóng giải được bài toán thông qua việc áp dụng thành công triết lý bóng đá cho đội bóng đất Mỏ. Và hơn ai hết, HLV Phan Thanh Hùng muốn giai đoạn chạy đà nhanh qua đi và Than Quảng Ninh sẽ sớm có thành công trên sân cỏ.
Vậy nên, điều mà ông Hùng và các học trò mong muốn nhất lúc này chính là điểm số và những cú hích về tinh thần để họ chuyển sang giai đoạn phát triển mới. Ở đó, Than Quảng Ninh sẽ đủ sức chinh phục những vị trí cao hơn thay vì phát triển theo “biểu đồ hình sin” như hiện tại.