Bóng Đá Plus trên MXH

SLNA và ngã rẽ tử thần!
Minh Hải • 06:04 ngày 17/08/2013
Trên lý thuyết, dù phải nhận bất cứ kết quả nào trên sân Thống Nhất thì giấc mơ vô địch của SLNA vẫn chưa chấm dứt. Nhưng thực tế nếu thua XMXT.SG, cơ hội xưng vương của đội bóng xứ Nghệ sẽ là cực nhỏ, nhỏ tới mức có thể coi là không còn. Bản thân thầy trò HLV Hữu Thắng cũng đã lường trước việc này nên sẽ dốc sức cho khúc cua quyết định.
    “SLNA XA NGÔI VÔ ĐỊCH RỒI!”
    Hòa HN.T&T trong trận cầu then chốt nhất mùa giải (vòng 19) bị coi là một thất bại của SLNA, thậm chí, đó là thất bại của cả mùa giải. Sau trận đấu, dù vẫn cố giữ lửa tự tin cho các học trò, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn phải thừa nhận: SLNA đang ngày một xa ngôi vô địch. Thua đội đầu bảng 2 điểm, không còn Công Vinh, các trụ cột như Trọng Hoàng, Kavin, Plaza chưa hồi phục phong độ, đội bóng xứ Nghệ còn đối mặt với lịch thi đấu khủng khiếp nhất V-League ở 3 vòng cuối. Cụ thể, thầy trò HLV Hữu Thắng phải làm khách của XMXT.SG và Đồng Nai, trong khi, trận còn lại được đá trên sân nhà thì lại đối mặt với SHB.ĐN – một ứng cử viên vô địch khác. 

    Hơn lúc nào, HLV Hữu Thắng nhận ra nhược điểm của các cầu thủ trẻ - những người chơi rất sung hồi đầu mùa nhưng bị tâm lý lúc đối mặt với cơ hội vô địch. Với SLNA, 3 vòng cuối, trận nào cũng là chung kết nhưng cơ hội vô địch sẽ kết thúc ngay sau thất bại. Rõ ràng, cuộc chiến trên sân của XMXT.SG là một ngã rẽ quyết định mà đội bóng xứ Nghệ chỉ còn một con đường duy nhất là chiến thắng. Và SLNA hội tụ nhiều yếu tố để trở thành kẻ thắng cuộc trong trận cầu quan trọng này.
     
    TAN TÁC NHƯ  XMXT.SG
    Chưa bao giờ, không khí ở XMXT.SG lại ảm đạm như bây giờ. Cũng chưa khi nào, các cầu thủ lại nói đến chuyện rời đội bóng nhiều và công khai đến thế. Bầu không khí buồn bã bao trùm lên CLB này sau thất bại giật mình với tỷ số 1-3 trên sân đội bét bảng K.KG và sau chuỗi 7 trận chỉ thắng được 1. 


    Thành tích bết bát, nhân sự của XMXT.SG cũng có vấn đề lớn. Ngoài Tấn Trường đã bị thanh lý hợp đồng, cầu thủ đa năng Đoàn Việt Cường cũng xin về Đồng Tháp giải quyết việc gia đình và chưa hẹn ngày trở lại. Các ngoại binh vốn là sức bật, sức mạnh của XMXT.SG giờ cũng rơi rụng hết. Tới hết ngày hôm qua, trong các ngoại binh chỉ một mình Kizito khỏe mạnh, còn lại, Nsi, Moses đều đang chạy đua với thời gian để chữa trị chấn thương. 

    Không còn nhận ra XMXT.SG với một dàn sao và là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa trước. Cũng cần phải nhắc lại rằng, đội bóng Sài thành vẫn chưa chắc chắn trụ hạng. Trong khi đó, dù đang ở cuộc đua vô địch, SLNA cũng không sung sướng hơn bao nhiêu, với những vấn đề lớn về chất lượng nhân sự. Rất nhiều lần, HLV Hữu Thắng nói về khát vọng vô địch nhưng họ không còn tự quyết được cơ hội của mình. Thế nên, SLNA phải dốc sức giành chiến thắng trước XMXT.SG và hy vọng HN.T&T lại bước hụt trước Thanh Hóa.

    XMXT.SG “sợ” SLNA nhất
    2 năm chơi V-League, XMXT.SG gặp rất nhiều đối thủ và cũng giành chiến thắng trước các đại gia nhưng tuyệt nhiên, họ chưa một lần đánh bại được SLNA kể cả ở mùa 2012, mùa giải mà đội bóng Sài thành mạnh nhất. Cụ thể, trong 2 lần gặp gỡ ở V-League, 2 đội hòa 2 trận, SLNA thắng 1 trận. Đặc biệt, các ngôi sao, cả nội lẫn ngoại của XMXT.SG đều “lắc đầu, lè lưỡi” trước lối chơi đầy sức mạnh, không ngại va chạm và rất “chăm phạm lỗi” của SLNA. 

    Ông Đại đau đầu vì quân


    Trong số các trụ cột của XMXT.SG đang chấn thương phải vắng mặt thời gian qua, Văn Sang và Moses là 2 cầu thủ được HLV Trần Tiến Đại quan tâm nhất, bởi họ tưnngf có phong độ tốt. Đặc biệt, khi tiền đạo chủ lực Nsi bị chấn thương, Moses được đôn lên sắm vai trò tiền đạo cắm trong lối chơi của đội chủ sân Thống Nhất.  

    Vì thế mà trong trận đấu với SLNA, HLV Trần Tiến Đại rất cần sự trở lại của bộ đôi này. Nhưng trong khi Moses vẫn trong quá trình bình phục thì Văn Sang vừa mới tái phát chấn thương ở buổi tập chiều qua. Đây quả là bài toán nan giải với đối với HLV Trần Tiến Đại.

    Vì giá tăng, CĐV SLNA chỉ mua 1.500 vé 
    Do BTC sân Thống Nhất bất ngờ tăng giá vé khán đài C-D (nơi dành cho CĐV đội khách) lên 40.000 đồng/vé ở trận XMXT.SG - SLNA, tức là gấp đôi so với mức bình thường, nên số lượng vé ban đầu các CĐV xứ Nghệ đăng ký mua là 3.000 vé đã giảm xuống còn 1.500. Việc tăng giá vé khiến NHM xứ Nghệ rất bức xúc bởi cho rằng BTC đang muốn làm khó họ, và số lượng CĐV của đội khách SLNA có lẽ cũng sẽ giảm đáng kể trong trận này.

    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
    14 bàn: Công Vinh (SLNA), Samson (HN.T&T)
    12 bàn: Gonzalo (HN.T&T), Abass (Thanh Hóa)
    10 bàn: Suleiman (K.KG), Oseni (HA.GL), Moussa (V.NB), Merlo (SHB.ĐN)

    DANH SÁCH TREO GIÒ
    Hendrich (K.KG), Oseni (HA.GL), Quốc Long (HN.T&T), Quang Hải (V.HP), Duy Lam (SHB.ĐN), Cleiton (ĐT.LA), Aniekan (B.BD), Nguyễn Rodgers (Đồng Nai).

    LỊCH THI ĐẤU VÒNG 20

    Ngày

    Giờ

    Sân

    Trận

    Trực tiếp

     

    Chủ nhật

    (18/8)

    17h00

    Hàng Đẫy

    HN.T&T – Thanh Hóa

    VTC3

    17h00

    Chi Lăng

    SHB.ĐN – V.HP

     

    17h00

    Ninh Bình

    V.NB – K.KG

    Bóng đá TV HD

    17h00

    Thống Nhất

    XMXT.SG – SLNA

    VTV6, Bóng đá TV, HTV Thể thao

    17h00

    Đồng Nai

    Đồng Nai – ĐT.LA

    VTC5, Đồng Nai TV

    17h00

    Bình Dương

    B.BD – HA.GL

    BTV2


    BẢNG XẾP HẠNG

    TT

    Đội

    Trận

    T

    H

    B

    BT

    BB

    Đ

    1

    HN.T&T

    19

    10

    5

    4

    43

    21

    35

    2

    SLNA

    19

    9

    6

    4

    38

    21

    33

    3

    SHB.ĐN

    19

    8

    7

    4

    28

    24

    31

    4

    HA.GL

    19

    9

    4

    6

    23

    17

    31

    5

    Thanh Hóa

    19

    8

    6

    5

    37

    31

    30

    6

    V.HP

    19

    7

    4

    8

    35

    29

    25

    7

    XMXT.SG

    19

    6

    6

    7

    30

    33

    24

    8

    ĐT.LA

    19

    7

    2

    10

    31

    50

    23

    9

    B.BD

    19

    6

    4

    9

    30

    34

    22

    10

    Đồng Nai

    19

    5

    7

    7

    24

    34

    22

    11

    V.NB

    19

    4

    7

    8

    28

    32

    19

    12

    K.KG

    19

    4

    4

    11

    28

    49

    16

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội