Bóng Đá Plus trên MXH

Hồ Thành Công, CĐV đặc biệt nhất của SLNA
Minh Hải • 11:22 ngày 09/08/2015
“Bỏ lại việc học hành và cả công việc làm thêm bên Ukraine, tôi đã một mình khoác balo về Việt Nam bởi không thể chịu nổi cảnh phải xem bóng đá qua chiếc Ipad của mình. Đây có thể là chuyến đi của cả cuộc đời”, chàng sinh viên Hồ Thành Công đang học tập tại Ukraine mở đầu câu chuyện về tình yêu của cả đời mình như thế.
    Là CĐV phải trải qua quãng đường dài nhất để đến cổ vũ SLNA trong trận đấu với HN.T&T, Hồ Thành Công đã chuẩn bị cho chuyến đi này cả tháng trời, phải thay đổi lịch học, lịch làm việc và nhất là chuẩn bị tài chính cho chuyến đi tốn kém này. Anh tâm sự: “Con đường dẫn tôi đến với SLNA rất đơn giản. Gia đình, bạn bè, mọi người xung quanh, ai cũng yêu SLNA nên tình yêu ấy ngấm vào tôi một cách rất tự nhiên. Giờ cứ nghe đến SLNA là háo hức, là quan tâm và hâm mộ. Đội bóng này đã ăn vào máu của tôi rồi”. 

    Nhiều bạn bè bảo: “Thằng Công có thể bỏ người yêu chứ không bỏ SLNA”. Hỏi Công thì nhận được câu trả lời: “Chuyện đấy là có thật. Hè năm ngoái, tôi mới quen bạn gái và trận đó, SLNA đá với Đồng Nai. Tôi muốn đi xem SLNA nhưng cô ấy khoái xem phim hơn và nói rằng, nếu tôi không đi thì chia tay. Thế là tôi đi cổ vũ SLNA và hai đứa chia tay luôn. Có lẽ, tôi không thể đánh đổi bất cứ thứ gì với SLNA được”. 


    Về đến Việt Nam, hòa mình vào dòng người áo vàng chuẩn bị cho trận đại chiến với HN.T&T, Hồ Thành Công suy nghĩ một cách nghiêm túc về tương lai. “Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã đưa ra quyết định. Tôi sẽ thu xếp để về Việt Nam hẳn luôn. Sau 5 năm học tập và làm việc ở Ukraine, tôi muốn về Việt Nam để cống hiến một phần nhỏ bé cho quê hương và đặc biệt là mỗi tuần đều được cổ vũ đội bóng quê nhà – điều mà trong suốt 5-6 năm ở nước ngoài, tôi không có được”, Hồ Thành Công khép lại câu chuyện của mình – một câu chuyện để lại rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ. 

    Dành trọn kỳ nghỉ phép cho SLNA
    Trong quá trình viết bài về Hồ Thành Công, chúng tôi gặp anh Mai Thanh Hải, một CĐV đặc biệt đã xin nghỉ toàn bộ 15 ngày phép của mình để hỗ trợ và tận hưởng chiến dịch "phủ vàng" sân Hàng Đẫy. "Nhiều người nói rằng tôi điên quá bởi trong cả một năm, còn nhiều sự kiện cấp bách, cần phải nghỉ phép nhưng tôi quyết định xin nghỉ toàn bộ 15 ngày phép và 2 ngày nữa để lên giúp đỡ anh em Hội CĐV SLNA ở miền Bắc cũng như được tận hưởng những ngày hội xứ Nghệ tại Hà Nội. Nói thật, được sinh hoạt với anh em, được cổ vũ SLNA và nói tiếng Nghệ một cách thoải mái, tôi cảm thấy sướng lắm rồi", anh Mai Thanh Hải cho biết khi cùng chúng tôi trò chuyện với Hồ Thành Công. 

    Hà Nội T&T vs SLNA: Quyết chiến tại Hàng Đẫy

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội