- P/V: Dù TP.HCM thất bại nhưng thẳng thắn mà nói, đội đã chơi rất tốt trước FLC Thanh Hóa. Và ông tiếc chứ?
- HLV Lư Đình Tuấn: Trước khi tham dự Cúp QG, chúng tôi đã xác định sẽ chơi hết sức để hoàn thiện mình. Gặp đội mạnh thì đương nhiên chúng tôi phải chơi phòng ngự phản công và các học trò của tôi đã thi đấu tốt, đúng đấu pháp mà BHL đề ra. Chúng tôi thua vì kém may mắn và tôi không có gì phải chê trách cầu thủ.
- Phải chăng ông muốn xem trận đấu với FLC Thanh Hóa là cơ hội để thử nghiệm đội hình chính cho giải hạng Nhất 2016 sắp diễn ra?
- Đội TP.HCM gồm nhiều cầu thủ trẻ, ít tên tuổi nhưng chúng tôi không tự ti trước bất cứ đội bóng nào. Hiện nay, lối chơi cũng như bộ khung của TP.HCM đang dần hoàn thiện và rất mừng là khi gặp FLC Thanh Hóa, các cầu thủ của tôi đã chơi tốt.
Đấy sẽ là hình hài của đội khi bước vào giải hạng Nhất 2016. Tôi xác định, dù cầu thủ có yếu chuyên môn một chút nhưng tinh thần phải hơn đối thủ trong mọi trận đấu thì mới có cơ hội giành chiến thắng.
- Năm nay, TP.HCM đặt mục tiêu thăng hạng. Với đội hình hiện tại, ông có lo ngại áp lực không hoàn thành chỉ tiêu?
- Trước khi nhận lời dẫn dắt CLB TP.HCM, tôi đã nói chuyện rất kỹ với lãnh đạo đội bóng và cảm thấy hào hứng với mục tiêu thăng hạng. Nói thật, làm HLV mà có mục tiêu rõ ràng thì rất thoải mái, muốn làm đến cùng để hoàn thành công việc.
Chính vì thế, thời gian qua, tôi đã có sự chuẩn bị kỹ về con người cũng như xây dựng lối chơi cho đội để có thể thi đấu tốt. Nói chung, tôi không cảm thấy áp lực với mục tiêu phải giành vé lên V-League.
Bên cạnh đó, lãnh đạo đội TP.HCM cũng rất ủng hộ cách làm của tôi. Có được chỗ dựa như vậy, tôi thấy rất tự tin khi bước vào mùa giải mới.
- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!