Sau cuộc đối đầu với Iraq ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, Tuấn Anh cùng với Xuân Trường lập tức bắt chuyến bay về Nhật Bản và Hàn Quốc để hội quân đội bóng chủ quản, chuẩn bị cho vòng đấu cuối tuần ở giải VĐQG.
Vốn là một người chịu khó, chăm chỉ, Tuấn Anh sớm tập luyện cùng với các đồng đội ở Yokohama FC. Thậm chí dù đã kết thúc buổi tập, chàng “Nhô” còn nán lại ở phòng thể hình để tập thêm cơ bắp, rèn luyện sức bền.
Một chi tiết đáng chú ý được đăng trên facebook của Yokohama FC sau đó là khi một thành viên của đội bóng đến chụp hình thì Tuấn Anh ban đầu đã từ chối và sau đó có phần ngượng nghịu khi lên ảnh. “Trận đấu cùng với đội tuyển Việt Nam vừa rồi (gặp Iraq – PV), tôi đã bị đau ở răng nên không muốn chụp hình lắm”, Tuấn Anh chia sẻ.
Phút thứ 5 trận đấu giữa Iraq và Việt Nam, cầu thủ số 20 bên phía đội bóng Tây Á là Amjed Kadhim đã có một cú thúc cùi chỏ rất mạnh vào miệng của Tuấn Anh. Hệ quả là tiền vệ của Việt Nam phải tạm rời sân trong tình trạng răng bị xô lệch, miệng chảy máu và buộc phải tiêm thuốc giảm đau để trở lại thi đấu.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/04/02/56/tuan-anh-4.jpg)
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/04/02/56/tuan-anh-5.jpg)
Một nguồn tin khác cho biết thêm rằng khi trở về Nhật Bản, thuốc giảm đau hết tác dụng nên Tuấn Anh đã không thể chợp mắt vì đau. Việc ăn uống của tiền vệ này cũng khó khăn hơn do vấn đề răng lợi.
Dẫu vậy, Tuấn Anh vẫn cố gắng tập luyện, tham gia các bài thi đấu đối kháng một cách nghiêm chỉnh theo yêu cầu của HLV bên phía Yokohama FC. “Trận đấu cùng đội tuyển Việt Nam thật sự rất quyết liệt nhưng nhờ vậy mà tôi cũng có thể học hỏi nhiều điều. Tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt ở Yokohama FC để được tiếp tục khoác áo đội tuyển Việt Nam”, Tuấn Anh bày tỏ niềm hy vọng.