Theo đó, trước cuộc chạm giữa Bristol Rover và Gillingham hôm Chủ nhật vừa qua tại giải hạng Nhì, người đàn ông này đăng trên Facebook cá nhân rằng anh sẽ bỏ độc vào thức ăn phục vụ tại sân Memorial - sân nhà của Bristol Rover.
Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn, người đầu bếp đã bị Bristol Rover sa thải. Được biết, anh này là một fan của Bristol City - đại kình địch của Bristol Rover.
Ngay sau đó, cảnh sát đã được huy động để hộ tống người hâm mộ rời khỏi sân vận động, đồng thời khẳng định người đàn ông nói trên không phải là nhân viên của CLB: "Sự việc này khiến nhân viên an ninh phải đưa mọi người rời khỏi sân vận động. Người đàn ông liên quan không phải là nhân viên của sân Memorial. Anh ta chỉ là nhân viên chúng tôi thuê cho những ngày diễn ra trận đấu".
Bản thân anh này cũng lên tiếng phân trần rằng đây chỉ là một trò đùa của mình: "Tôi nhận được bao nhiêu like cho bài viết đó. Tôi bị đuổi việc và cảnh sát triệu tập. Tôi không thể đùa được sao. Không ai cần đầu bếp nữa à?".