Bóng Đá Plus trên MXH

Ai luận tội Perez?
Trần Minh • 13:18 ngày 16/05/2015
Iker Casillas, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo và cả HLV Carlo Ancelotti có thể sẽ phải ra đi sau mùa này bởi họ phải chịu trách nhiệm cho mùa giải tay trắng của Real Madrid. Nhưng tờ The Times lại nêu lên một câu hỏi đáng chú ý: “Florentino Perez luận tội các thành viên Real, nhưng ai sẽ luận tội Perez đây?”.
    NHIỆM KỲ MỚI, VẤN ĐỀ CŨ
    Từ khi Perez trở lại ghế chủ tịch Real vào năm 2009, đây đã là mùa bóng thứ 3 mà Real trắng tay. Dưới sự lãnh đạo của vị chủ tịch uy quyền này, Real đã có những thành tựu đáng kể, nhưng lại không thể tạo ra được một di sản, tức là không biết kéo dài sự thống trị. Sau chức vô địch La Liga dưới thời Jose Mourinho, chặn đứng mạch 3 năm liên tiếp vô địch của Barca là một Real tan nát về mặt hình ảnh.
    Tương tự như thế, sau mùa giải 2013/14 rực rỡ với 4 danh hiệu lại là mùa giải 2014/15 tay trắng. Real chỉ giành được 7 trên tổng số 36 danh hiệu tối đa kể từ khi Perez trở lại. Chúng ta đã phân tích sai lầm của HLV trưởng, đã vin vào vận rủi khi các trụ cột chấn thương, đã chỉ trích sự sa sút của những trụ cột, nhưng Perez đâu thể vô can trong việc Real chưa bao giờ có được sự ổn định cần thiết trong hơn nửa thập kỷ đã qua?

    Ở nhiệm kỳ thứ 2 tại Real, Perez vẫn tiếp tục theo đuổi sách lược “Galactico”, xây dựng bóng đá theo mô hình showbiz với việc mua về những cầu thủ kết hợp được giá trị chuyên môn lẫn hình ảnh. Chính điều ấy tiếp tục đẩy Real vào tình trạng mất cân đối giữa tấn công và phòng ngự. Người ta tính số tiền mà Real chi cho các ngôi sao tấn công trong 2 nhiệm kỳ chủ tịch của Perez còn nhiều hơn tổng số tiền mà Ajax Amsterdam đã chi cho chuyển nhượng trong suốt lịch sử.


    SỬA SAI LẦM BẰNG SAI LẦM
    Sau khi Ramon Calderon từ chức, Perez trở lại, đắc cử chủ tịch mà không có đối thủ. Chính điều đó có lẽ đã khiến Perez quá tự tin và bắt đầu ra những quyết định phản chuyên môn. Năm 2009, để dọn đường cho dàn sao mới toanh và đắt tiền, Perez bán Wesley Sneijder, Arjen Robben cho dù GĐĐH Jorge Valdano và HLV Manuel Pellegrini ngăn cản.

    Cuối mùa ấy, Perez đau lòng chứng kiến cảnh Sneijder và Robben cùng với 2 đội bóng mới là Bayern và Inter vào chơi trận chung kết Champions League ngay tại Bernabeu. Ông trút hết trách nhiệm lên đầu Pellegrini và trải thảm mời Jose Mourinho về dù biết triết lý bóng đá của HLV người Bồ Đào Nha trái ngược hoàn toàn với truyền thống của Real. 

    Kết quả là sau 3 năm, Real chỉ có thêm 1 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha nhưng chuốc lấy biết bao phiền toái. Perez cũng sa thải luôn “cánh tay phải” Valdano, giao hết quyền hành cho Mourinho và chứng kiến phòng thay đồ Real tan nát bởi những phe phái.

    Không còn cách nào khác, Perez đành sa thải Mourinho và thuê Carlo Ancelotti. Kết quả là ông đã cú cú Decima mơ ước. Nhưng ngay lập tức, Perez lại bán đi Angel di Maria, Xabi Alonso và Alvaro Morata để có chỗ cho những ngôi sao mới, đặt vào tay Ancelotti thêm một bài toán khó. Thất bại trong mùa bóng này một phần do Real hỏng từ khâu mua bán.

    Nếu Barca giành “cú ăn 3” trong mùa bóng này, nghĩa là trong vòng có nửa năm kể từ khi lên làm chủ tịch, Josep Bartomeu sẽ có số danh hiệu lớn tương đương Perez từ 2009 đến nay. Đấy là một nỗi sỉ nhục ghê gớm. Ông có luận tội chính mình không, Perez?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay