Tỷ số của trận đấu là 0-0 nhưng tỷ số thẻ đỏ lại lên tới 1-1. Tấm thẻ đỏ đầu tiên vẫn gây tranh cãi đến tận bây giờ. Cụ thể, phút 11, trung vệ Douglas Luiz của U23 Brazil trong nỗ lực sửa sai sau đường chuyền về bất cẩn của đồng đội đã buộc phải phạm lỗi với tiền đạo Youssouf Dao của U23 Bờ Biển Nga đang trên đà băng lên.
Ban đầu, trọng tài chỉ tặng cho Luiz chiếc thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR ông cho rằng đây là tình huống có thể dẫn đến bàn thắng nên đã truất quyền thi đấu của hậu vệ U23 Brazil.
Tuy nhiên, ở pha quay chậm, có thể thấy tác động của Luiz lên đối phương là rất nhỏ. Rất nhiều khán giả cho rằng trọng tài chính Ismail Elfath không nên rút thẻ cho Luiz, thậm chí ngược lại, cần phải rút thẻ cảnh cáo hành vi ăn vạ của Youssouf Dao.
Dưới đây là những bình luận nhận nhiều tương tác trên MXH:
- Thẻ đỏ cho Luiz là một trò hề. Anh ấy thậm chí đã chạm vào người đối phương hay chưa? VAR lẽ ra phải sửa sai cho trọng tài thì nay lại cổ súy cho họ.
- Đây là tình huống can thiệp của VAR tệ nhất mà tôi từng chứng kiến. Không thể tin được.
- Bây giờ chạy ngang qua nhau cũng là lỗi hả? Ý là không khí xung quanh tôi va vào người đối thủ đúng không?
- Xem lại pha quay chậm cũng chẳng ăn thua gì đâu nếu những cái đầu kiểu này vẫn ra quyết định.
Phút 79, U23 Bờ Biển Ngà cũng chỉ còn lại 10 người do tiền vệ Eboue Kouassi của họ phải nhận thẻ vàng thứ 2. Để đội bóng của trung vệ Eric Bailly cầm hòa 0-0, U23 Brazil vẫn dẫn đầu bảng D sau 2 lượt trận. Họ có cùng 4 điểm như U23 Bờ Biển Ngà nhưng xếp trên nhờ hơn về chỉ số phụ.