Dù vậy, cầu thủ Bayern Munich không giấu được nỗi thất vọng: “Tôi thực sự muốn tận hưởng niềm vui chiến thắng trong trận cầu ý nghĩa này. Tôi không muốn trận đấu thứ 100 diễn ra theo cách này. Nó chẳng khác nào một viên thuốc đắng mà tôi phải cố nuối trôi”, Mueller than thở về việc bị Hà Lan gỡ hòa phút cuối.
“Cố nuốt trôi” cũng là cảm giác của những người “phải” xem Mueller thi đấu. Tiền đạo 29 tuổi tỏ ra lạc nhịp với các đồng đội. Trong khoảng gần nửa giờ đồng hồ trên sân, Mueller chỉ chuyền bóng 16 lần với tỷ lệ chính xác rất kém 56,3% (thấp nhất ĐT Đức). Anh không có một cú sút trúng đích, một đường chuyền sắc hay một pha rê bóng thành công nào.
Sự vô dụng của Mueller khiến hàng công Đức không còn tạo được sức ép đáng kể, gián tiếp giúp Hà Lan củng cố thế trận, tổ chức lên bóng và ghi bàn. Một lần nữa, Mueller cho thấy anh đã đi qua thời đỉnh cao. Và quan trọng hơn trong cuộc tái thiết ở ĐT Đức, anh tỏ ra kém hòa nhập với lối chơi mới, với các đồng đội trẻ trung. Nói Mueller là một mắt xích lỗi cũng không hề xa thực tế.
Joachim Loew cũng đã nhận ra điều đó. Ông cho Mueller ngồi dự bị ba trận vừa qua, Loew trọng dụng tam tấu Sane - Gnabry - Werner trên hàng công. Nhưng có lẽ với chân sút đã tịt ngòi cả 10 trận gần đây trong màu áo Mannschaft, Loew nên dũng cảm gạch tên để tạo cơ hội cho những tài năng trẻ.
Đức 2-2 Hà Lan |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Mục tiêu vượt qua Ballack Sau 100 trận, Thomas Mueller đã ghi được 38 bàn thắng. Tiền đạo 29 tuổi đứng thứ 9 trong danh sách những tay săn bàn vĩ đại nhất của ĐT Đức, xếp ngay sau Michael Ballack người đã có 42 bàn. Mueller hoàn toàn có cơ hội vượt qua thành tích của Ballack trong năm 2019. |