Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Đức: Viên gạch đầu tiên xây lại tương lai
Ngọc Trung • 11:53 ngày 25/03/2019
Chiến thắng của ĐT Đức ngay trên sân Johan Cruyff của ĐT Hà Lan đem đến hy vọng về một sự cải tổ.
    Trải qua kỳ World Cup thê thảm nhất lịch sử, rớt hạng tại Nations League, khủng hoảng phân biệt chủng tộc, trảm công thần, đó là hành trang ĐT Đức mang đến Amsterdam, Hà Lan. Nếu để cơn lốc màu da cam cuốn phăng như chuyến làm khách 5 tháng trước, viễn cảnh triều đại HLV Joachim Loew tan tác theo hoàn toàn có thể xảy ra.

    13 năm, Loew là một phần của lịch sử bóng đá Đức, một huyền thoại, cảm giác trống vắng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Loew hay bất kỳ vị chiến lược gia nào trên thế giới đều không thể nắm giữ vận mệnh của cả nền bóng đá quốc gia. Sứ mệnh ấy thuộc về các cầu thủ. Một lứa cầu thủ xuất sắc luôn là nền tảng vững vàng để hướng tới các chiến tích.

    Loew đã không vô địch World Cup 2014 nếu không có Thomas Meller, Toni Kroos, Mats Hummels, Jerome Boateng hay Philipp Lahm. Tuy nhiên, lứa cầu thủ này đã trở nên già cỗi và ĐT Đức cần một lứa cầu thủ kế cận tiếp nối. Màn trình diễn tuyệt vời trên đất Hà Lan đêm qua là báo hiệu cho mùa vụ mới đang đến.

    Có thể, trong vài năm tới, chiến thắng 3-2 nghẹt thở tại Amsterdam sẽ được xem là trận đấu bản lề, cột mốc đánh dấu sự xuất hiện của một thế hệ tài năng mới là rường cột của bóng đá Đức. Bởi lẽ, thật khó tin là không có cầu thủ nào vừa sút tung lưới Hà Lan hiện diện trong đội hình Die Mannschaft tại World Cup 2018.

    Bàn thắng quyết định của Schulz
    Bàn thắng quyết định của Schulz

    Người hùng Nico Schulz ở rất xa cánh cửa lên tuyển, Gnabry là ứng viên sáng giá bị loại còn sự vắng mặt của Sane là một bất ngờ lớn. Quyết định loại ngôi sao của Man City thời điểm đó của Loew trông giống một tuyên ngôn: "ĐT Đức rất mạnh, mạnh tới mức không thèm anh chàng mà cả thế giới phát thèm này". Rốt cuộc, hành trình của Die Mannschaft tại Nga là bài học về sự kiêu ngạo và tự mãn.

    Sau thất bại ê chề ấy, Loew dường như đã rút kinh nghiệm sâu sắc. Thế nên hàng loạt công thần bị trảm, những gương mặt chỉ 1 năm trước không dám mơ tới tấm vé lên tuyển bây giờ trở thành rường cột. Gnabry tiến một bước dài từ khi bị Tony Pulis đánh giá không đủ khả năng khoác áo West Brom vào năm 2015.

    Anh và Sane phối hợp ăn ý để tạo ra vô vàn sóng gió cho hàng thủ có sự hiện diện của Van Dijk và De Ligt, đặc hiệp trong hiệp 1. Không phải là trung phong nhưng cả hai cho thấy khả năng dứt điểm sắc bén, bên cạnh tốc độ, kỹ thuật và khả năng rê dắt khó lường. Bàn thắng của Sane cho thấy tốc độ và sự sắc bén trong dứt điểm, còn bàn thắng của Gnabry là một nỗ lực độc diễn ngoạn mục.

    Loew đang xây dựng một ĐT Đức mới
    Loew đang xây dựng một ĐT Đức mới

    Tất nhiên, khó để thuyết phục rằng thất bại tại World Cup 2018 là điều tốt cho ĐT Đức, nhưng ít nhất thất bại ấy tạo ra xúc tác để thay đổi. Không chỉ trên hàng công, ở hàng thủ Niklas Suele cũng cho thấy sự chắc chắn và tầm ảnh hưởng. Tại World Cup 2018, tuy cũng có tên trong danh sách nhưng anh chỉ được ra sân 1 lần.

    Dù vậy, không thể chỉ với một chiến thắng mà đưa người Đức lên mây. Rõ ràng Die Mannschaft vẫn tồn đọng rất nhiều vấn đề, nếu không Hà Lan đã không thể ghi 2 bàn và Ryan Babel phung phí 2 cơ hội rõ ràng khác. Hơn nữa, ĐT Đức chỉ thực sự thăng hoa trong hiệp 1, bước sang hiệp 2 họ tỏ ra lép vế trước đội chủ nhà.

    Tóm lại, Die Mannschaft mới chỉ bước những bước đầu tiên trên đường cải tổ. Điều tích cực là những bước ấy cho thấy sự đúng hướng. Một chiến thắng xây lại tương lai và thật giá trị khi nó diễn ra ngay tại thánh địa của đại kình địch Hà Lan, sân Johan Cruyff.

    Hà Lan 2-3 Đức
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội