Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Đức: Từng “người tình” bỏ Loew đi…
MINH KIỆT • 09:06 ngày 14/10/2014
Một đội bóng dù mạnh đến đâu, nhưng lại thiếu những trụ cột thì cũng trở thành một tập thể tầm thường. Huống chi Đức lại đang thiếu… cả chục trụ cột như thế.
    Trong bài phỏng vấn mới nhất, Philipp Lahm tiết lộ một thông tin giá trị. Anh đã nghĩ đến việc giã từ đội tuyển từ trước World Cup 2014 nhưng không nói cho ai biết. Khi tất cả các thành viên tuyển Đức đang hân hoan ăn mừng thì Lahm một mình mang tâm sự riêng khi biết đây là những giờ phút cuối của anh cùng đội tuyển.

    Lahm mới 30 tuổi, lại là nhân vật trọng yếu của đội tuyển, tất nhiên là HLV Joachim Loew chưa từng lường đến cuộc sống không có thủ quân tận tụy này. Lahm tuy là một người, nhưng khi chia tay thì Đức lại mất hai: một hậu vệ cánh và một thủ lĩnh. Trước Ba Lan, khả năng tham gia tấn công của cặp hậu vệ cánh của Đức là rất hạn chế.

    Không chỉ Lahm, Đức còn chia tay Miroslav Klose và Per Mertesacker, một tiền đạo và một trung vệ. Nghĩa là gãy cả xương sống. Rồi chấn thương của Marco Reus, Mesut Oezil, Mario Gomez, Schweinsteiger, Sami Khedira, biến Đức trở thành một đội bóng xa lạ, không chỉ với người hâm mộ mà với chính Loew. Khi khó khăn, Loew thường nhìn vào những cái tên ấy, bây giờ tất cả đều không góp mặt. 


    “Nhưng cuộc sống vẫn dễ dàng hơn là trước World Cup”, Loew nói. Quả vậy, chí ít chức vô địch World Cup 2014 cũng giúp Loew đỡ bị ruồng rẫy hơn như những trận giao hữu chệch choạc trước khi phó hội tại Brazil. Tờ Bild đặt câu hỏi trên trang nhất, như những hàng xóm nói chuyện với nhau bên bàn bia hơn là chất vấn: “Chuyện gì xảy ra với những nhà vô địch của chúng ta vậy, Jogi?”. Cách truyền thông đón nhận thất bại của Đức trước Argentina và Ba Lan cũng nhẹ nhàng hơn là cay nghiệt.

    Dù muốn dù không, Loew phải xây dựng đội hình cho EURO 2016 với những gương mặt mới. Karim Bellarabi đã có một trận đấu hay dù anh chưa có duyên ghi bàn. Mario Goetze rồi phải trưởng thành chứ không thể mãi mang danh là “cậu bé vàng” của bóng đá Đức. Những Julian Draxler, Max Kruse cũng phải khẳng định giá trị.

    Hành trình vòng loại chính là hành trình mà Loew tìm đến những sức sống mới để khởi đầu cho một cuộc chinh phục mới. Những thất bại vừa qua xem như những phút nhìn lại hơn là một sự sa sút. “Đấy chỉ là một ngày xui xẻo”, Goetze nói, “Rồi chúng tôi sẽ giành 3 điểm trước CH Ireland”. Mats Hummels thì nói: “Sút hơn 20 quả mà không vào, đấy quả là trò đùa của vận may”.

    Bất kỳ nhà vô địch nào cũng phải tốn một ít thời gian để trở lại mặt đất. Đức cũng không phải là ngoại lệ. Thất bại trước Ba Lan chỉ khiến những thống kê ấn tượng phải dừng lại, nhưng chưa thể xem là thảm họa với Loew.

    3 VẤN ĐỀ LỚN NHẤT CỦA MANNSCHAFT
    - Dứt điểm: Đức tung ra 28 pha dứt điểm về phía khung thành Ba Lan nhưng không ghi được bàn nào. Thomas Mueller có vẻ như chỉ quen với vai trò của một số 9 ảo bất ngờ ập vào dứt điểm hơn là bám vòng cấm.
    - Thiếu hậu vệ cánh: Philipp Lahm đá cánh nào thì cánh ngược lại trở thành điểm yếu của Đức. Bây giờ thì Đức… yếu đều 2 cánh.
    - Thiếu thủ lĩnh: Không Lahm, không Schweinsteiger, không Klose và cũng không Metersacker, Đức thật sự đang thiếu một thủ lĩnh đủ sức giúp đội nhà vượt qua thời khắc khó khăn.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay