Bóng Đá Plus trên MXH

Đức thua sốc 0-2 trên đất Ba Lan: Cái tát điếng người!
Mạnh Đức • 06:37 ngày 13/10/2014
Với những người Đức đang mơ mộng sau chức vô địch thế giới 2014 thì thất bại 0-2 trên đất Ba Lan là một cái tát tỉnh ngủ. Một thất bại khiến người ta phải có cái nhìn nghiêm túc và thực tế hơn về Mannschaft thời hậu World Cup 2014 với những nỗ lực cải tổ chưa mang lại kết quả của HLV Joachim Loew.
    LOEW VÀ ÁM ẢNH WARSAW
    Ngày 29/06/2012 tại Warsaw, Đức đã phải đón nhận trận thua tệ hại nhất dưới triều đại Joachim Loew. Đó là thất bại 1-2 trước Italia tại bán kết EURO 2012, khi Loew đã mắc những sai lầm chiến thuật khiến Mannschaft thua bạc nhược. Hơn 2 năm sau, Loew dẫn các học trò hành quân tới đây với vị thế của nhà vô địch thế giới. Nhưng rốt cuộc Đức vẫn phải hứng chịu một thất bại mà trong đó thuyền trưởng của Mannschaft cũng là người chịu trách nhiệm chính.

    VIDEO: Đức thảm bại trước Ba Lan - Đằng sau 1 cú sốc

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Trận thua 0-2 trước Ba Lan rạng sáng qua không thể ví với “thảm họa Warsaw 2012”, song, nó cũng để lại cho người Đức những mối lo ngại về một cuộc tái thiết đầy rủi ro. Trước trận đấu, Joachim Loew khẳng định ông sẽ tạo cho Mannschaft một bộ mặt mới tươi trẻ hơn. Điều đó được thể hiện khi đội hình xuất phát của Đức ở trận này chỉ có độ tuổi trung bình là 24 tuổi, 125 ngày, là đội hình xuất phát trẻ nhất kể từ chiến thắng 3-1 trước Bỉ cách đây tròn 3 năm. Trong số này, đáng chú ý có hậu vệ Antonio Ruediger và tiền vệ Karim Bellarabi là 2 gương mặt mới lần đầu được Loew sử dụng. 

    Loew đã giới thiệu một ĐT Đức trẻ trung, không Miroslav Klose, không Philipp Lahm, không Bastian Schweinsteiger… nhưng có cảm tưởng đó chỉ là những lựa chọn bất đắc dĩ của chiến lược gia này, khi ông không có sự phục vụ của các trụ cột khác vì nhiều lý do. Bởi đi cùng với sự trẻ trung chính là sự non nớt khi Mannschaft chơi tấn công ngây thơ, kém hiệu quả trong các pha dứt điểm và rồi để thua ngược sau những pha phản đòn đơn giản từ đối thủ. Cái uy và sự lạnh lùng đã từng đưa họ lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới cách tại Brazil đã không hề xuất hiện tại Warsaw rạng sáng qua.


    CÔNG TRƯỜNG NGỔN NGANG
    Có một thống kê đáng chú ý: Kể từ sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2010 thì đây mới là trận đấu chính thức đầu tiên mà các cầu thủ Đức không thể ghi bàn. Thống kê cho thấy Mannschaft tại Warsaw rạng sáng qua không phải là Mannschaft vẫn thường thấy, càng không phải là Mannschaft tại World Cup 2014.

    Để có thể tạo ra một bộ mặt tích cực mới cho các nhà vô địch thế giới như tuyên bố thì Loew còn quá nhiều việc phải làm. Bởi ĐT Đức hiện tại như một công trường ngổn ngang với rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Ở hàng thủ, việc chọn ai cho 2 vị trí hậu vệ biên là điều Loew đau đầu. Đây đã từng là một bài toán hóc búa với Loew suốt một thời gian dài nhưng chiến lược gia này vẫn chưa tìm ra những giải pháp triệt để. Ở trận đấu với Ba Lan, Erik Durm tỏ ra thiếu chắc chắc bên hành lang trái, mắc lỗi trong bàn thua 0-2. Trong khi bên cánh phải, Ruediger lại luôn khiến các pha lên bóng của Đức bị lỡ nhịp.

    Trên hàng công, Loew vẫn chưa thể tìm ra một đấu pháp hợp lý khi không bố trí một trung phong thực thụ. Ở trận này, Thomas Mueller được sử dụng ở vị trí cao nhất trong sơ đồ 4-2-3-1 nhưng ngôi sao của Bayern đã không còn duy trì được sự hiệu quả như khi được xếp đá ở bên cánh phải. Ngoài ra, việc sử dụng Andre Schuerrle và Mario Goetze như thế nào để có thể đạt được hiệu quả tối ưu vẫn còn là bài toán chờ Loew giải đáp.

    Vẫn biết đây là trận đấu mà Đức đã thiếu nhiều cái tên quan trọng trong đội hình, và trận đấu đã có thể đi theo chiều hướng rất khác nếu như rất nhiều cơ hội trong hiệp 1 được các học trò của Loew tận dụng thành công. Song, không thể phủ nhận một điều rằng là quá trình tái thiết Mannschaft của Loew đang chứa đựng rất nhiều rủi ro.

    CON SỐ
    Trận đấu với Ba Lan là lần đầu tiên hậu vệ Antonio Ruediger khoác áo ĐTQG và Ruediger cũng là cầu thủ duy nhất của Đức không tung ra được cú sút về phía khung thành Ba Lan trong hiệp 1.
    19 Sau 19 lần đối đầu với Đức (Tây Đức trước đây), Ba Lan mới giành được chiến thắng đầu tay. 18 lần trước họ hòa 6 và thua 12 trận.
    33 Sau 33 trận bất bại tại các vòng loại World Cup và EURO từ tháng 10/2007 (29 thắng, 4 hòa), Đức đã để thua trận đầu tiên.

    CHẤM ĐIỂM CẦU THỦ 
    Szczesny hay nhất trận
    Với 9 tình huống cản phá thành công các cú sút của Đức, cộng thêm những pha ra vào hợp lý, thủ thành Wojciech Szczesny chính là cứu tinh của ĐT Ba Lan. Không có gì ngạc nhiên khi báo chí chấm cho Szczesny điểm 10 tuyệt đối sau màn trình diễn ấn tượng này.


    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay