Bóng Đá Plus trên MXH

Đức thất bại trước Ba Lan: Đường nào chẳng có chông gai
Quang Hoà • 11:13 ngày 12/10/2014
Bất cứ ai tin rằng nhà ĐKVĐ thế giới có thể dễ dàng vượt qua vòng loại EURO 2016 đều cần phải suy nghĩ lại sau khi chứng kiến ĐT Đức thất thủ trên sân của Ba Lan. Thất bại đắng ngắt với tỷ số 0-2 vừa qua của người Đức chỉ ra rằng, vòng loại EURO 2016 là một chặng đường đầy chông gai và ngay cả những tên tuổi lớn cũng có thể vấp ngã.
    Bất chấp việc phải đá trên sân khách, thầy trò HLV Joachim Loew vẫn có lý do để tự tin vào khả năng đội nhà sẽ thu được kết quả có lợi. Đơn giản, trước màn so tài giữa 2 đội diễn ra đêm qua, Ba Lan chưa từng hạ gục được người Đức. Việc Đức duy trì được thành tích bất bại trước gã hàng xóm dễ bị bắt nạt trong suốt 81 năm qua tất nhiên giúp các vị khách có được lợi thế lớn về mặt tinh thần.

    VIDEO: Ba Lan 2-0 Đức

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Không biết có phải không phải chịu sức ép quá lớn hay không mà Mannschaft với đội hình có khá nhiều sự thay đổi so với World Cup 2014 tỏ ra khá hời hợt. Trên hàng tấn công, mũi nhọn được đặt nhiều kỳ vọng Thomas Mueller đã phung phí rất nhiều cơ hội. Đây là điều không thường thấy ở anh. Trong khi đó, Andre Schuerrle hoạt động thiếu hiệu quả bên hành làng cánh trái, còn tân binh Karim Bellarabi ngoài chiếc thẻ vàng phải nhận chỉ được nhớ đến với những cú dứt điểm đi chệch khung thành. 

    Ngược lại, Ba Lan đã chơi một trận đầy quả cảm trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Các cầu thủ phòng ngự của họ (đặc biệt là Tomasz Jodlowiec và Kamil Glik) đã thi đấu lăn xả khiến nhà ĐKVĐ thế giới không sao tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà.

    Khi các chân sút ĐT Đức thoát khỏi sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ đối phương thì họ lại bất lực trước thủ thành Wojciech Szczesny chơi quá xuất sắc. Ở trận đấu đêm qua, người gác đền của Arsenal không chỉ chơi hay mà còn gặp may. Đúng là Szczesny đã có nhiều pha cứu thua không tưởng, song nếu không có sự trợ giúp của xà ngang thì Ba Lan đã để tiền đạo Lukas Podolski chọc thủng lưới.

    Andre Schuerrle đã chơi không tốt trước Ba Lan

    Tóm lại, Đức không có lý do gì để bào chữa cho thất bại trên, và 3 điểm thuộc về Ba Lan là hoàn toàn xứng đáng. Vấn đề được đặt ra ở đây chỉ là HLV Joachim Loew sẽ phản ứng thế nào trước trận thua vừa qua mà thôi. Thực tế đã chứng minh, “Cỗ xe tăng” đã suy yếu khi không còn nhận được sự phục vụ của những công thần như Philipp Lahm, Per Mertesacker và Miroslav Klose (mới giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế). 

    Thất bại thảm hại 2-4 trước Argentina (giao hữu), thắng lợi nhọc nhằn 2-1 trước Scotland cùng trận thua vừa qua trên đất Ba Lan cho thấy HLV Loew sẽ cần phải tốn nhiều thời gian và công sức để tìm ra những sự thay thế xứng đáng.

    Thực trạng ở ĐT Đức vào thời điểm này cũng tương đồng với những gì đang diễn ra ở ĐT Tây Ban Nha. Do những trụ cột như Xavi và Xabi Alonso đều đã tuyên bố chia tay ĐTQG sau kỳ World Cup 2014 đáng quên, đội bóng của HLV Vicente Del Bosque đã để thua tới 4/6 trận vừa qua, trong đó có thất bại mới nhất với tỷ số 1-2 trước Slovakia.

    Cũng cần phải nói thêm rằng, trình độ giữa các đội bóng ở châu Âu đang dần được thu hẹp và điều đó khiến các trận đấu ở vòng loại ngày càng có tính cạnh tranh hơn. Bằng chứng là hai ông lớn Italia và Hà Lan mới đây đã phải rất vất vả mới vượt qua được những đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn là Azerbaijan hay Kazakhstan.

    Trong giai đoạn chuyển giao hiện nay, việc Đức có tỏ ra lúng túng và để thua những trận kiểu như thất bại 0-2 trên sân của Ba Lan âu cũng là lẽ thường tình. Dù gì thì Đức cũng là nhà ĐKVĐ thế giới, mà khi đã trót mang cái danh hiệu cao quý này thì thầy trò HLV Joachim Loew phải chấp nhận thực tế là bất kỳ đối thủ nào cũng muốn đánh bại họ bằng mọi giá.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay