Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund: Kẻ thất bại phi thường!
Hải Phong • 10:38 ngày 10/04/2014
Website của UEFA, vốn là một kênh thông tin vô cùng trung lập, cũng phải dùng tính từ “mighty” (phi thường) để nói về chiến thắng của Dortmund trước Real Madrid rạng sáng qua. Hiếm khi nào mà người ta phải dành nhiều lời khen ngợi cho một đội bóng bị loại như với Dortmund (thua chung cuộc 2-3).
    VƯỢT LÊN SỐ PHẬN
    Phần lớn đội hình Dortmund vượt qua Real Madrid ở bán kết Champions League mùa trước đang chấn thương hoặc đã ra đi. Họ sử dụng một đội hình B trước đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong trận lượt đi và thua 0-3 như một tất yếu. Chứng kiến cái cách Dortmund thi đấu ở Bernabeu tuần trước, hẳn có ít người trách cứ, mà chỉ thông cảm: họ quá yếu đuối và gần như không có chút kháng cự nào trước một Real Madrid hùng mạnh. Báo chí Đức cũng không nhiều lời ca thán sau trận thua đậm đà này.

    Và loạt đấu tứ kết tưởng như đã rất gần với một thảm họa kiểu Leverkusen, khi ở phút 17 của trận lượt về rạng sáng qua, trọng tài thưởng cho Real một quả penalty vì lỗi bóng chạm tay của Piszczek trong vòng cấm. Một quyết định có phần nặng tay.
    Nhưng đó chính là thời điểm mà Dortmund hồi sinh: thủ môn Weidenfeller cản phá thành công quả phạt đền của Di Maria. Các khán đài sân Signal Iduna Park vỡ lên những tiếng trống giục như sấm rền.

    Tỷ số 2-0 không phản ánh được hoàn toàn những gì đã diễn ra trên sân đấu. Với một hàng tiền vệ gồm nhiều cái tên trẻ và thậm chí có thể coi là vô danh với nhiều khán giả, Dortmund làm chủ trận đấu và liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành của Casillas. Nếu Mkhitaryan tinh tế hơn trong những pha dứt điểm, có thể một cuộc lội ngược dòng thần kỳ đã diễn ra.

    Dortmund không chỉ đáng khen vì đã áp đảo và chiến thắng Real, mà họ đã làm việc đó khi thậm chí... không phải là Dortmund, khi đã bị tàn phá bởi những chấn thương, và cách biệt 3 bàn là thứ có thể khiến rất nhiều đội bóng xác định bỏ cuộc.



    HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
    Lại một lần nữa người ta phải khen ngợi Juergen Klopp, một kiến trúc sư thiên tài với những công trình “cho người thu nhập thấp”. Rạng sáng qua, Milos Jojic, cầu thủ trẻ mà ông đưa về từ Serbia với giá vỏn vẹn 2 triệu euro, đã chói sáng trên một sân đấu gồm những ngôi sao đẳng cấp thế giới nhận lương tháng gần 1 triệu euro mỗi tháng. Anh đã liên tục ghi dấu ấn trong các trận đấu của Dortmund kể từ lần đầu tiên ra sân, và nếu tiếp tục phát triển theo đà này thì chẳng mấy chốc sẽ lại có một ông lớn đến gặp GĐĐH Hans Joachim Watzke như chuyện đã từng diễn ra với Goetze, Lewandowski hay Kagawa. Rạng sáng qua, Jojic chạm bóng nhiều gấp đôi Illarramendi, cầu thủ đắt gấp 15 lần anh. 

    Cũng không thể quên Oliver Kirch, cầu thủ 31 tuổi mà Klopp đã đưa về như một “giải pháp chống cháy” với nhiệm vụ chính là ngồi trên băng ghế dự bị. Nếu không kể đến Marco Reus, thì Kirch là cầu thủ chơi hay nhất trên sân trước Real ở lượt về.

    Grosskreutz, Friedrich, Durm, Mkhitaryan và tất nhiên là cả Reus, đã chơi một trận đấu khiến người ta buộc phải thừa nhận rằng trước mắt Dortmund vẫn là tương lai sáng rõ, dù thành tích của họ đang thụt lùi. Họ đang trải qua một giai đoạn chuyển giao rất tích cực. Cùng với việc các lãnh đạo khẳng định rằng mùa Hè này sẽ là thời điểm mà Dortmund đầu tư mạnh để tái thiết, sẽ còn nhiều trận đấu hưng phấn thế này chờ đợi đội bóng áo vàng trong tương lai.

    Kirch chuyền bóng nhiều hơn Lahm
    Với 103 đường chuyền trong trận gặp Real Madrid rạng sáng qua, Oliver Kirch chỉ kém Xavi về số pha chuyền bóng trong một trận đấu Champions League mùa này. Để so sánh, Philipp Lahm, cầu thủ trung tâm của Bayern, mùa này nhiều nhất mới có 97 đường chuyền/trận.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội