Bóng Đá Plus trên MXH

Bí ẩn đội bóng đằng sau song sắt nhà tù: Tội đồ xã hội & ngôi sao sân cỏ
Minh Kiệt • 20:13 ngày 08/01/2014
Chúng ta từng được biết đến câu chuyện lạ lùng của Maxim Molokoedov, cầu thủ chuyên nghiệp duy nhất khi đang là phạm nhân trên thế giới. Nhưng còn một đội bóng gồm những người đã từng nhúng chàm thì sao? Chúng ta đang nói đến đội bóng nhà tù Les Nicolles ở đảo Guernsey.
    “NHỮNG CON SƯ TỬ TRONG TÙ”
    Guernsey là một huyện đảo bé xíu ở phía Nam nước Anh và gần nước Pháp. Người ta nói Guernsey gần Pháp đến mức chỉ cần đứng ở Pháp ném viên đá là đã ra tới đảo rồi. Nơi này không có gì quá đặc biệt để buộc mọi người phải nhớ đến ngoại trừ Matt Le Tissier và đội bóng của nhà tù Les Nicolles.

    Hãy quên đi những gã tù huyền thoại trong phim ảnh: tên T-Bag thậm ác trong series “Vượt ngục”, Tim Robbins hàm oan và giàu nghị lực trong “Nhà tù Shawshank” hay 2 anh ngôi sao gạo cội Sylvester Stallone và Arnold Schwarzenegger trong “Kế hoạch đào tẩu”.

    Những người tù trong Les Nicolles rất bình thường. Họ dằn vặt vì những gì đã làm trong quá khứ và cố cải tạo tốt để có thể được phóng thích sớm hơn. Với những phạm nhân ở đây, cải tạo tốt cũng là con đường giúp họ tìm thấy những giờ phút tự do đáng quý trong những trận đấu bóng đá. Vâng, Les Nicolles có một đội bóng đá hẳn hoi. Biệt danh của họ là “Những con sư tử trong tù”.

    Vừa dùng tay đóng những cánh cửa sắt nặng trịch lại, quản giáo David White vừa nói với phóng viên của tờ FourFourTwo: “Người ta có 2 luồng suy nghĩ khi nói về nhà tù. Một là vất vả cùng cực, vừa phải tuân lời bọn đầu gấu, vừa bị cai ngục đánh đập dã man. Hai là sạch sẽ tuyệt vời, có nhạc có phim. Tất cả đều sai”.

    David, 30 tuổi, quê ở Belfast. Anh chính là người đã lập ra đội bóng nhà tù và thường xuyên tổ chức những trận đấu giao hữu ngay trong khuôn viên trại giam, nơi đội tù nhân đá với đội quản giáo. Cũng chính David là người đề xuất: đưa đội bóng của nhà tù Les Nicolles đi dự giải... vô địch Sunday Super League (một giải vô địch của địa phương).




    MÙA CHUYỂN NHƯỢNG QUANH NĂM
    Ý định đầy táo bạo và cũng rất nhân đạo này đã từng bị vấp phải những phản đối kịch liệt, ngay trong nội bộ nhà tù. Tại sao phải dành đặc ân cho những kẻ đã lầm đường lỡ bước, thay vì để tất cả phải gánh chịu hậu quả từ những việc mà mình đã gây ra?

    Chính quyền địa phương tỏ ra rất thận trọng trong khi thế giới bên ngoài tỏ vẻ quan ngại. Nhưng rốt cục thì David cũng đã thành công. Đội “Những con sư tử trong tù” đang đứng thứ 2 tại Super League. Tất nhiên là tất cả những trận sân khách lẫn sân nhà đều phải diễn ra trong khuôn viên nhà tù. BTC đã phá lệ để cho phép đội bóng lạ lùng này dự giải theo cách ấy.

    Nhưng lực lượng thi đấu của đội Les Nicolles không ổn định. Có khi ngôi sao chủ lực của họ cải tạo tốt và được thả sớm hơn dự định. Vì thế, BTC đã cho họ thêm một sự đặc cách nữa: được phép chuyển nhượng quanh năm mà không cần tuân theo quy định.

    Tất nhiên là phải thế bởi Les Nicolles không thể yêu cầu một phạm nhân được phóng thích hãy ở lại tù cho đến hết mùa bóng. Họ càng không thể kêu người ngoài gia nhập đội bằng cách... ở tù.

    Khi Les Nicolles bước ra sân thi đấu, màn bàn tán ngoài sân bắt đầu. Trong khung thành là thủ môn Matthew Simpson, bị bắt vì tội hành hung. Hậu vệ phải Ben Vidamour và trung vệ Daley Edmonds bị tóm vì tội gây rối khi đang say bí tỉ. Đá cặp trung vệ với Daley, Stuart Page, thì can tội cướp một hiệu thuốc tây.

    “Bạn không tài nào điều khiển một đội bóng tù” - David nói “Có rất nhiều tính cách khác nhau. Nhưng tôi thích việc giúp những người trẻ tuổi. Và với rất nhiều người trong số họ, đây là lần đầu tiên họ thuộc về một nơi nào đó, một CLB nào đó”. Page, vốn là một đầu bếp trước khi vào tù, cho biết: “Bóng đá sẽ giúp cho bạn cảm thấy bớt cô độc trong tù”.

    Ở TÙ... THÍCH GHÊ
    Ở vị trí hậu vệ trái, câu chuyện còn thú vị hơn. Martin Apskalns, 27 tuổi, một kẻ rửa tiền người Latvia. Martin là “tội phạm công nghệ cao” duy nhất trên đảo. Anh bị tóm khi đang cố trổ tài tin tặc để ăn cắp thông tin của một ngân hàng. Bây giờ thì Martin làm anh nuôi trong tù. Anh có một biệt danh là “Despicable Me” vì bề ngoài anh y hệt nhân vật hoạt hình Gru trong bộ phim cùng tên. “Vào đây thích ghê. Sống khỏe mạnh hơn nhiều” - Martin hồn nhiên phát biểu.

    Ở vị trí hậu vệ thòng (đội nhà tù Les Nicolles chơi đội hình 5-3-2, cũng chất hết sức) là một ngôi sao nước ngoài. Đấy là Constantin Armega, người Rumani, có giọng nói nhẹ hều như tiếng gió thổi. Anh bị bắt khi đang buôn bán chất ma túy Fentanyl. “Tôi cũng từng đập đá (ketamin) rất dữ, nhưng giờ thì hết rồi. Nhờ vào tù mà tôi đã tốt hơn” - Constantin nói.

    Trên hàng tiền vệ là Brandon Harrison (tội hành hung), 21 tuổi, từng là cầu thủ của đội M&M chơi tại giải Super League trước khi vào tù. Khi Les Nicolles chạm trán M&M, Harrison đã trải nghiệm một cảm giác mà rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp như Cristiano Ronaldo, Van Persie phải trải qua: đối đầu với đội bóng cũ. Anh nói: “Thật tồi tệ khi phải chạm trán với đội bóng mình từng khoác áo. Ngày trước mình đá là người tự do, bây giờ mình đá trên tư cách phạm nhân”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội