Bóng Đá Plus trên MXH

Mùa giải "cách mạng" của Barca, M.U và Milan
Lý Nam • 19:50 ngày 14/08/2014
Một mùa giải mới sắp bắt đầu trên toàn cõi châu Âu. Những CLB lớn như M.U, Barca gần như đã hoàn tất các cuộc “cách mạng” của họ, và giờ thì người ta đang háo hức chờ xem kết quả của những thay đổi đó.
    Không một trò chơi nào trên hành tinh này khó đoán hơn bóng đá. Một CLB có thể tận hưởng thành công tuyệt đối ở mùa giải này, nhưng ngay lập tức tay trắng ở mùa giải tiếp theo. Ngược lại, có những CLB vừa trải qua một mùa bóng tồi tệ và vẫn đang loay hoay tìm đường trở lại.

    Đó là M.U, là Barca, là AC Milan, những “đại gia” thất thế của mùa giải 2013/14 và đang trải qua một kỳ chuyển nhượng Hè vô cùng quan trọng có thể quyết định vận mệnh của mình. Tất cả đều đang nỗ lực thay đổi để mong trở lại những tháng ngày vinh quang.

    Barcelona
    Đội bóng xứ Catalunya đã hoàn toàn trắng tay trong mùa giải Gerardo Martino nắm quyền thay Tito Vilanova. Đi kèm với thành tích bết bát là những màn trình diễn rất đáng thất vọng, buộc BLĐ đội bóng phải tiến hành thay đổi toàn diện.
     
    Cụ thể, Barca đã khép lại mùa giải 2013/14 với vị trí thứ 2 trên BXH La Liga và bị đồng hương Atletico Madrid loại tại tứ kết Champions League.


    “Tata” Martino đã thất bại trong nỗ lực ghi dấu ấn tại Nou Camp và phải nhường chỗ cho Luis Enrique, một HLV trẻ tuổi chưa có nhiều thành tích trên băng ghế chỉ đạo, dù đã kinh qua Barca B, AS Roma và Celta Vigo.

    Không chỉ thay tướng, Barca còn chia tay một loạt cựu binh như Victor Valdes, Jose Pinto, Carles Puyol, Alexis Sanchez và Cesc Fabregas để đón về những Luis Suarez, Ivan Rakitic, Thomas Vermaelen, Jeremy Mathieu, Marc-Andre Ter Stegen và Claudio Bravo.

    Rất khó để Blaugrana lập tức tìm lại thành công như kỉ nguyên Pep Guardiola, nhưng dưới bàn tay dẫn dắt của một Culé đích thực như Enrique cùng những ngôi sao mới “tậu”, Barca mùa tới vẫn sẽ là rất đáng chờ đợi.

    M.U


    Việc bổ nhiệm Louis van Gaal đã mang đến những tín hiệu tích cực và sự kỳ vọng khổng lồ từ các CĐV M.U. Đi kèm với đó là những tân binh chất lượng: Ander Herrera và Luke Shaw, và chắc chắn họ vẫn chưa dừng lại. Theo chiều ngược lại, các lão tướng Patrice Evra, Nemanja Vidic và Rio Ferdinand đã phải nói lời chia tay đội chủ sân Old Trafford.

    Các CĐV M.U kỳ vọng rất nhiều vào CLB trong mùa giải mới, nhưng có một thực tế là thành tích của họ sẽ phụ thuộc nhiều vào những kế hoạch chuyển nhượng của Van Gaal thành công hay thất bại.

    AC Milan
    Rossoneri là đội bóng giàu thành tích bậc nhất châu Âu, nhưng lúc này họ đang gặp quá nhiều khó khăn, cả về chuyên môn lẫn tài chính.

    Milan đã có một khởi đầu tệ hại ở mùa 2013/14, dẫn tới việc ông chủ Silvio Berlusconi không ngần ngại sa thải Massimiliano Allegri vào cuối năm ngoái để bổ nhiệm Clarence Seedorf. Tuy nhiên, nhà cầm quân non trẻ người Hà Lan đã “chết chìm” trong những kỳ vọng khổng lồ của các CĐV đặt vào ông. Milan rốt cuộc không thể giành quyền dự cúp châu Âu và Seedorf cũng đã phải khăn gói rời San Siro.


    Để thay thế, Berlusconi mời một cựu cầu thủ khác trở lại, lần này là Filippo Inzaghi. Cùng với sự xuất hiện của tân HLV 41 tuổi là hàng loạt sự thay đổi nhân sự đáng chú ý. Kaka, Robinho và Alessandro Matri đã ra đi, thay vào đó là sự xuất hiện của Diego Lopez, Adil Rami và Pablo Armero.

    Khó khăn của Milan lúc này là họ không có vé dự cúp châu Âu, cũng như yếu kém về tài chính, và hệ quả là rất khó thu hút các ngôi sao lớn. Tuy nhiên, với những ngôi sao đáng chờ đợi là Mario Balotelli, Stephan El Sharawy hay Mattia De Sciglio, chỉ cần gặp một HLV đủ tài năng, Rossoneri hoàn toàn có thể tranh đấu cho một tấm vé trở lại châu Âu mùa tới.

    Atletico Madrid
    Đội bóng “số 2” của thủ đô Madrid đã trải qua một mùa giải 2013/14 lịch sử, khi vượt qua cả Barca và “hàng xóm” Real để lên ngôi vô địch La Liga, đồng thời chỉ chịu thất bại tại chung kết Champions League.


    Mặc dù vậy, sau một mùa bóng thành công ngoài mong đợi, Atletico đã “tan đàn xẻ nghé”. Những trụ cột của mùa giải 2013/14 như Diego Costa, Adrian Lopez, David Villa, Filipe Luis hay Thibaut Courtois đều đã ra đi. Họ cũng đã đầu tư rất nhiều để lấp đầy những khoảng trống mà “người cũ” bỏ lại, với Mario Mandzukic, Antoine Griezmann hay Guiherme Siqueira, nhưng vẫn chẳng có gì đảm bảo những tháng ngày vinh quang sẽ trở lại.

    Dù sao, với một Diego Simeone đầy mưu lược trên băng ghế chỉ đạo cùng một đội ngũ vẫn rất dày dặn và chất lượng, Atletico mùa giải tới sẽ là một ẩn số rất đáng được chờ đợi, tiếp tục được kỳ vọng sẽ làm tốt nhiệm vụ “ngáng đường” bộ đôi Real và Barca.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội