Tờ Sina lấy số liệu thống kê về cuộc đọ sức giữa Australia vs Trung Quốc để dẫn chứng cho sự thua thiệt hoàn toàn của thầy trò ông Li Tie. Theo thống kê của tờ báo này, Australia có tỷ lệ kiểm soát bóng 62% so với 38% của Trung Quốc. Tỷ lệ dứt điểm tương ứng là 23-7, phạt góc 4-2, phạm lỗi 11-6, sút ngoài cấm địa 13-4, dứt điểm trong khu vực 16m50 10-3. Sina cũng lấy quãng thời gian tập luyện của 2 khi “Australia chỉ có 1 buổi tập còn Trung Quốc có 12 ngày” để chứng minh, đội bóng của họ quá tệ. “Đây là bản copy của trận thua Iran ở tứ kết Asian Cup 2019”, Sina bình luận.
Báo chí ở Thượng Hải lại đặt ra nhiều câu hỏi cho HLV trưởng Li Tie rằng tại sao vị ông này lại lạc quan một cách mù quáng ngay trước giờ xung trận khi tự tin khẳng định Trung Quốc có thể đánh bại Australia? Câu hỏi chân sút số 1 Wu Lei trở thành “người tàng hình” trong suốt trận đấu với Australia cũng được gửi đến thuyền trưởng Trung Quốc.
“Wu Lei, cầu thủ đang chơi bóng ở La Liga, có thể nói là ‘sát thủ’ nguy hiểm nhất của đội tuyển bóng đá quốc gia. Trong 4 trận vừa qua ở vòng loại thứ 2, anh ấy đã ghi 5 bàn và đem về những quả phạt đền quan trọng để trở thành người hùng. Nhưng trước Australia, Wu Lei đã ‘biến mất’, không có cơ hội để đột phá và dứt điểm”, một bài báo bình luận và cho rằng, Australia đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Wu Lei và đã vô hiệu hóa thành công.
“Tại sao chỉ sử dụng 2 cầu thủ nhập tịch? Sử dụng đến 5 quyền thay người nhưng tại sao HLV Li Tie lại không tung các cầu thủ nhập tịch vào sân?”, báo chí Thượng Hải đặt câu hỏi. Trong lúc đó, một bài báo khác lại mỉa mai rằng, HLV Li Tie đã làm suy yếu Trung Quốc đến 2 lần bằng cách bố trí đội hình khó hiểu, xây dựng chiến thuật thiếu hợp lý, vô kỷ luật trong cách đánh giá…. “Chắc ông ấy đánh giá Australia như… Guam?!”, truyền thông của Trung Quốc hỏi xoáy và cho rằng, hóa ra đội quân của ông Li Tie chỉ là “búp bê rách nát”.
Với làn sóng nhập tịch, Trung Quốc đặt kỳ vọng rất lớn tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên, trận mở màn của thầy trò ông Li Tie đã sớm được định đoạt chỉ sau chưa đầy 30 phút khi Australia có 2 bàn dẫn trước do công của Awer Mabil (24’) và Martin Boyle (26’). Phút 70, Mitchell Duke ghi thêm 1 bàn thắng để ấn định thắng lợi đậm đà 3-0 cho đội bóng xứ Chuột túi.