CHUYỆN CỦA “CHIẾN BINH” LỖI HẸN
“Tôi vừa gặp các thầy và đồng đội rồi, thôi tiện gặp ở đây, chào anh luôn nhé!”, đấy là lời chia tay của Ngô Hoàng Thịnh với chúng tôi trước thềm SEA Games 2013. Cái khoảnh khắc ấy, mắt Thịnh “bờm” ráo hoảnh nhưng chúng tôi biết, anh phải nuốt nước mắt vào trong.
Cũng đúng thôi, khi mà SEA Games đang đếm ngược từng ngày, khi các đồng đội đang hừng hực khí thế hành quân đến Myanmar thì Hoàng Thịnh, một trong những cầu thủ được kỳ vọng, được xem là con “át chủ” của U23 Việt Nam phải nói lời chia tay đầy tiếc nuối.
Ít ai biết rằng, Thịnh đã chia tay U23 Việt Nam một cách rất đàn ông, bởi thế khi nói về cậu học trò, trợ lý HLV Quách Ngọc Minh lúc bấy giờ đã không giấu được sự tự hào: “Thịnh là một người đàn ông đích thực, biết trước biết sau. Chẳng hạn, dù biết mình chấn thương rất nặng và đến lượt để các bác sĩ khám nhưng Thịnh vẫn tươi cười, nhường cho đồng đội. Cậu ấy bảo: Như vậy sẽ tốt hơn cho cả đội!”.
Nỗi buồn của Hoàng Thịnh càng nhân đôi vì tại SEA Games 27, U23 Việt Nam đã thất bại trong tủi hổ. Lúc ấy người ta mới thấy được vai trò của tiền vệ này và chính HLV Hoàng Văn Phúc đã nhận xét: “Nếu có Hoàng Thịnh trong đội hình, mọi chuyện với U23 Việt Nam có lẽ đã khác…”.
Bây giờ thì Hoàng Thịnh đã bỏ lại nước mắt và những ngày tháng buồn sau lưng để hướng tới những mục tiêu của đời mình.
ĐỜI BÂY GIỜ MỚI ĐẸP!
Khi Hoàng Thịnh ghi bàn thắng thứ 4 vào lưới Iran, người ta thấy tiền vệ này hét thật lớn. Chúng tôi hỏi chuyện đó sau trận, Thịnh tiết lộ: “Bàn thắng ấy vô cùng quan trọng với tôi, bởi gần 10 tháng đã qua, tôi không ghi được bàn thắng nào cho SLNA và cả ĐTQG. Thế nên, tôi muốn hét lên vì sung sướng và muốn tặng bàn thắng này cho những người đã giúp đỡ, tin yêu tôi”.
Thực tế, Hoàng Thịnh vẫn thua một số đồng nghiệp về tuổi đời. Nhưng về kinh nghiệm thi đấu và chuyên môn thì tiền vệ này là người có “thâm niên” ở Olympic Việt Nam. Năm 2011, ở tuổi 19, Thịnh đã được đôn lên chơi cho đội 1 SLNA. Cũng chỉ một thời gian ngắn sau, anh làm cú đại nhảy vọt khi được gọi vào U23 Việt Nam tham dự SEA Games 26.
Năm 2013, dù gặp vận hạn nhưng ý chí và sự nỗ lực của chàng tiền vệ xứ Nghệ vẫn tiến lên không ngừng. Và như đã đề cập, bây giờ thủ quân Ngô Hoàng Thịnh và các đồng đội đang có cơ hội đứng đầu một bảng đấu ở Asiad 17. Thậm chí, Olympic Việt Nam đang được nhận định như một chú “ngựa ô”, có thể làm nên chuyện ở kỳ đại hội năm nay.
“Tất cả chỉ mới bắt đầu! Thành quả này là của một tập thể. Tôi biết mình cần phải cố gắng hơn khi mang chiếc băng đội trưởng trên tay, vì đó là vinh dự không phải ai cũng có được!”, Ngô Hoàng Thịnh khép lại câu chuyện với chúng tôi như vậy.
Vâng, xin chúc mừng sự trở lại ngọt ngào của Ngô Hoàng Thịnh! Chúc cho anh và các đồng đội ở Olympic Việt Nam tiếp tục viết nên những câu chuyện thú vị trên xứ sở của món kim chi nổi tiếng!
VÀI NÉT VỀ NGÔ HOÀNG THỊNH Năm sinh: 1992 tại TP.Vinh (Nghệ An) Chiều cao: 1m77 Nặng: 70kg Vị trí: Tiền vệ trung tâm CLB Năm 2011- nay: SLNA ĐTQG Cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 2011. Cùng Olympic Việt Nam dự Asiad 2014. THÀNH TÍCH NỔI BẬT - Năm 2010: Vô địch giải U19 ĐNÁ cùng U19 Việt Nam. - Năm 2011: Vô địch V-League cùng SLNA. |