Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Lăng kính: Kịch bản đẹp Premier League
Đức Hoàng • 08:30 ngày 15/04/2014
Cách đây hơn một tuần, ở vòng 33, có một sự kiện diễn ra mà có lẽ không mấy ai quan tâm vì sự vô duyên của tính chất sự kiện. Đó là vòng đấu mà Man United chính thức không còn cơ hội vô địch Premier League dù là trên lý thuyết.
    1. Tất nhiên, chẳng ai cần phải quan tâm đến thứ “lý thuyết” ấy khi trong tâm thức của tất cả những người biết xem bóng đá thì cái viễn cảnh M.U vô địch đã bị dẹp bỏ từ rất lâu rồi, nghĩ đến không còn là mộng mơ nữa mà chỉ có thể là hoang tưởng.


    Giải đấu hàng đầu nước Anh đang càng lúc trở nên kịch tính hơn so với cái thời sơ khai khi phần lớn các chức vô địch thuộc về Man United, còn các suất dự Champions League không thể thoát khỏi tay Big Four. Những thế lực mới nổi lên tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt đến cả những vòng đấu cuối. Hay thậm chí là đến những giây cuối như ở mùa giải 2011/12, khi Man City giành chiến thắng nghẹt thở trước QPR trong phút bù giờ để đăng quang.

    2. Xét về khía cạnh kinh tế, việc Premier League có một cuộc đua hấp dẫn như thế, là lợi hay là hại? Điều này thì chính... BTC Premier League cũng không biết.

    Ông Richard Scudamore, GĐĐH của giải đấu mới đây còn phải băn khoăn. Đại ý ông nói rằng việc có cạnh tranh là rất tốt rồi, nhưng sự suy sụp của Man United thì có thể làm ảnh hưởng đến sức hút của giải. Ở góc độ nhà quản lý, ông không hề muốn thấy CLB đông fan nhất của giải đấu phải thất bại.


    M.U đã hết cơ hội bảo về ngôi vương

    Có lẽ sẽ cần đến sự tính toán của rất nhiều chuyên gia để biết rằng sự luân chuyển quyền lực liên tục ở Premier League bây giờ là lợi hay hại, Liverpool và Man City đi lên nhưng Man United đi xuống thì lợi ích về thương hiệu có được bảo toàn hay không?

    3. Nhưng thay vì kết luận, hãy cùng nghe lại một câu chuyện. Đó là năm 2002, một vụ nổ bom diễn ra ở Bali, Indonesia. Quả bom nổ ở ngay một quán bar sầm uất, giết và làm bị thương rất nhiều du khách phương Tây.

    Trong số những người có mặt ở hiện trường, có Aaron Cowdery, một CĐV Liverpool đến từ Australia. Anh bị thổi bay từ đầu này sang đầu kia quán bar, bị bỏng 60%, tổn thương phổi. Nhưng anh vẫn cố gượng dậy, và không chỉ tìm cách thoát ra khỏi quán mà còn giúp đỡ những người khác.

    Aaron được cứu sống sau một ca phẫu thuật ở Bali, và vẫn hôn mê khi được đưa trở về Australia. Anh chỉ tỉnh dậy, nhờ Liverpool.

    Người thân kể rằng họ đã áp vào tai của Aaron một chiếc radio, và trong đó, phát ra tiếng nhạc của bài “You’ll Never Walk Alone”, ca khúc truyền thống của Liverpool. Anh tỉnh dậy, và hát theo. Những người bạn kể rằng ngay khi tỉnh dậy Aaron “đã reo lên tiếng AAAAH hạnh phúc nhất đời” khi nghe tin Liverpool thắng Leeds 1-0.

    Liverpool có thể đã đánh mất ánh hào quang quá khứ và rất có thể, số người không vui khi họ vô địch Premier League sẽ nhiều hơn số người cảm thấy vui. Rất có thể Premier League sẽ mất ít doanh thu như lo ngại của ông GĐĐH giải đấu này.

    Nhưng bóng đá được tạo ra không chỉ bởi số lượng CĐV và doanh thu. Nó còn là tình yêu thuần túy, là những cuộc đợi chờ và hy vọng. Mười tình yêu không quý hơn một tình yêu. 

    Và như thế, khi Premier League liên tục có những nhà vô địch mới, đó đơn giản là một câu chuyện đẹp.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội