Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Drogba nhạt nhòa ở trận ra mắt khi trở lại Chelsea
Quang Hoà • 10:17 ngày 04/08/2014
Tiền đạo kỳ cựu Didier Drogba vừa có trận đấu đầu tiên khi trở lại thi đấu cho Chelsea. Với những gì đã làm được trong “nhiệm kỳ một”, Voi rừng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các CĐV The Blues. Đáng tiếc, Drogba lại gây thất vọng khi chơi rất nhạt nhòa trong trận giao hữu với Werder Bremen.

    Ở màn so tài diễn ra trên đất Đức, HLV Jose Mourinho quyết định sử dụng 3 mũi tấn công Diego Costa, Fernando Torres và Mohamed Salah ngay từ đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc Drogba phải theo dõi trận đấu từ băng ghế dự bị. Do Diego Costa, Torres và Salah thi đấu thiếu hiệu quả và phối hợp với nhau không tốt, HLV Mourinho đã đưa ra hàng loạt sự điều chỉnh trong hiệp 2.

    Sự thay đổi đáng chú ý nhất bên phía Chelsea đương nhiên là việc Drogba được vào sân để đá thay cho tiền đạo tân binh Diego Costa ở phút 46. Vào thời điểm ấy, đội chủ nhà đã dẫn trước đại diện tới từ phía Tây thành London 2-0 nhờ các pha lập công của Elia (20’) và Obraniak (37’). 

    Drogba được kỳ vọng sẽ giúp thế trận trở nên sáng sủa hơn với Chelsea. Tuy nhiên, dường như gánh nặng tuổi tác đã trở thành vấn đề lớn với Drogba khiến anh bất lực trong việc giúp Chelsea lật ngược thế cờ.

    Drogba được mang băng đội trưởng Chelsea sau khi Terry rời sân

    Giống như những gì mà Diego Costa đã thể hiện trong 45 phút đầu tiên, “số 15” của Chelsea đơn giản là không để lại dấu ấn gì đặc biệt. Xem Drogba thi đấu, không ai tin chân sút 36 tuổi người Bờ Biển Ngà có thể làm nên trò trống gì khi anh bị trung vệ Assani Lukimya khóa chặt và không thể liên lạc được với Torres và Salah.

    Thực ra, không phải là Chelsea không có cơ hội ghi bàn gỡ danh dự trong hiệp 2. Vấn đề là chẳng ai thấy Drogba ở đâu trong những pha bóng Chelsea khiến khung thành Bremen chao đảo, chẳng hạn như tình huống Nathan Ake phối hợp tốt với Eden Hazard trước khi tạo điều kiện để Cesc Fabregas lốp bóng vọt xà ngang đội chủ nhà.

    Mãi đến phút 70, Drogba mới nhận được sự chú ý với pha di chuyển thông minh vào vòng cấm Bremen. Rất tiếc là sau khi nhận được đường chuyền từ Fabregas, "Voi rừng" lại xử lý quá chậm trước khi bị hậu vệ đội bạn phá bóng ngay trong chân. Trong những phút còn lại, Felix Kroos còn ghi thêm được 1 bàn nữa cho Bremen ở phút 89, qua đó khiến Chelsea nói chung và Drogba nói riêng phải trải qua một cơn ác mộng.

    Với những gì mà Drogba vừa làm được trên đất Đức, có thể khẳng định cầu thủ này đã có một ngày thi đấu đáng quên, dù anh cũng có vinh dự được mang băng đội trưởng Chelsea sau khi John Terry rời sân ở phút 76. Vẫn biết Drogba chính là người đã thực hiện quả đá penalty quyết định giúp Chelsea đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết Champions League 2011/12, song ở độ tuổi như hiện nay, có lẽ anh chỉ xứng đáng được HLV Mourinho xem là quân bài dự bị chiến lược.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội