Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho tố trọng tài biến Chelsea thành... gánh xiếc
Quang Minh • 07:59 ngày 04/08/2014
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không giữ được bình tĩnh và buông những lời khó nghe với trọng tài chính sau thất bại tan tác 0-3 của Chelsea trước Werder Bremen đêm qua.

    Người điều khiển chính trong thất bại 0-3 của Chelsea trước Werder Bremen là trọng tài Osmers đền từ Hannover. Theo quan điểm của HLV Jose Mourinho, vị vua áo đen đã khiến quá trình chuẩn bị trước mùa giải của các cầu thủ Chelsea trở thành một "gánh xiếc".

    Cụ thể, "Người đặc biệt" đã chỉ trích trọng tài Osmers khi ông đưa ra hai quyết định thổi phạt đền đối với tình huống John Terry để tay chạm bóng và Nathan Ake phạm lỗi. Theo HLV Mourinho, cả hai quyết định đó đều rất "vô nghĩa".

    Thất bại nặng nề 0-3 trước Bremen đã chấm dứt quãng thời gian 2 tuần "chu du" khắp châu Âu của Chelsea. Đây vừa là đối thủ nặng ký nhất và cũng là thất bại đầu tiên của The Blues trước khi trở lại London. Chính điều này khiến HLV Mourinho cảm thấy vô cùng thất vọng.


    Phản ứng của HLV Mourinho với tình huống cắt còi của trọng tài

    "Tôi đã học được gì từ trận đấu này", HLV Mourinho nói. "Mong đợi của chúng tôi đã không được đáp ứng bởi vì khi chúng tôi quyết định tham dự trận giao hữu ở Bremen, chúng tôi nghĩ về một trận đấu khó khăn", ông nói tiếp.

    "Chúng tôi hy vọng một trận đấu nhanh, đầy tính cạnh tranh nhưng chúng tôi đến đây và trọng tài biến nơi đây thành một rạp xiếc cho người hâm mộ Bremen. Ông ta đã giết chết trận đấu".

    "Trận đấu này đáng ra sẽ phải hoàn hảo. Tôi thích Werder Bremen bởi họ thi đấu với tốc độ, sự mãnh liệt và họ có lớp tường bảo vệ vững chắc. Đối thủ là hoàn hảo để chúng tôi so tài, nhưng ngày hôm nay chúng tôi đã không thể thi đấu".


    HLV Mourinho cho rằng Ake chưa phạm lỗi với tiền đạo đối phương

    HLV Mourinho cho rằng trọng tài Osmers đã phá vỡ trận đấu và khiến cuộc tập rượt của Chelsea trở nên vô nghĩa, bởi những tình huống cắt còi thường xuyên của vị vua áo đen.

    "Mỗi tình huống phạm lỗi, ông ta đưa ra một quả phạt trực tiếp chống lại chúng tôi, phá vỡ trận đấu. Và khi chúng tôi đã có lợi thế, ông ta lại dừng trận đấu và cho chúng tôi một quả đá phạt".

    "Các tình huống thổi phạt của ông ta đều vô nghĩa. Tôi thất vọng về điều đó bởi chúng tôi muốn được tập huấn và trọng tài đã không cho phép đội bóng làm điều đó. Trọng tài đã thổi phạt Ake để kết thúc công việc của mình, bởi đó là một bữa tiệc đẹp với Werder Bremen. Khi trọng tài làm điều này, đây không còn là một trận giao hữu nữa", chiến lược gia người Bồ Đào Nha khép lại buổi trả lời phỏng vấn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội