Bóng Đá Plus trên MXH

Oezil, viết cho anh, cho những ngày đã qua và những ngày đang tới…
Nguyễn Thị Quỳnh • 11:22 ngày 08/03/2014
Một bài viết đặc biệt. Một tình yêu đặc biệt! Chỉ có thể là tình yêu của một Gooner dành cho một Gunner. Sau đây, Bongdaplus xin giới thiệu bài viết của độc giả Nguyễn Thị Quỳnh dành tặng riêng cho một nhân vật hết sức đặc biệt của Arsenal: Mesut Oezil.
    Khi Oezil mới tới, tôi không mong anh sẽ mang lại một phép nhiệm màu nào, bởi con đường vinh quang là nỗ lực của cả một tập thể chứ chẳng của riêng ai. Nhưng anh biết không, chỉ cho đến tháng trước thôi tôi vẫn không thể có thiện cảm được với anh.

    Tôi không thích anh,  Oezil ạ! Trong mắt tôi, anh chưa phải là một Gunner, anh chưa dành trái tim mình cho Pháo thủ. Tôi không trách anh về điều đó bởi đơn giản anh mới về đây không lâu. Làm gì có thứ tình yêu nào được dựng xây trong thời gian ngắn ngủi ấy. Người ta có thể chỉ cần một vài giây cho một tình yêu sét đánh, nhưng sẽ cần rất, rất nhiều thời gian hơn thế để nói về sự chung thủy và tận tâm.

    Nhưng tôi vẫn ghét anh, bởi anh chỉ sẵn sàng ở bên đồng đội và các fan khi chúng ta giành chiến thắng. Còn khi thua trận, anh lầm lũi đi thẳng vào đường hầm và cũng chẳng có lời động viên nào dành cho các Gooners. Đó là một điều thật tệ, vô cùng tệ với tôi.


    Tôi ghét cái cách anh ăn mừng khi đồng đội ghi bàn thắng. Sao dửng dưng và vô tâm đến kì lạ. Cứ như thể anh là kẻ ngoài cuộc. Anh biết không, lúc đó trông anh thật lạc lõng và đơn độc.

    Tôi ghét phong cách thi đấu của anh, sao có cảm giác hời hợt và thiếu nhiệt tình đến thế! Tôi cũng ghét cả cái tính cách trầm lặng, khuôn mặt như vô cảm của anh. Tôi đã nghĩ: Có chuyện quái gì với anh ta thế?

    Và còn nhiều điều nữa…

    Nhưng anh biết không? Những trận gần đây tôi đã thấy một Oezil khác…

    Tôi đã thấy anh chạy từ phần sân đối phương về sân nhà để tắc bóng. Giây phút ấy là một trong những khoảnh khắc mà tôi ấn tượng nhất về anh. Hơn tất thảy mọi bàn thắng, hơn cả những kiến tạo thành bàn. Đơn giản, nó là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm mà bấy lâu tôi không thấy ở anh.

    Tôi đã thấy anh tích cực tham gia phòng ngự nhiều hơn, chạy nhiều hơn, sút bóng nhiều hơn… Có lẽ đây là mùa giải vất vả nhất của anh từ trước tới giờ, một người mà thể lực không phải thuộc dạng tốt. Nhưng anh sẽ mãi chỉ là anh, với thể lực như thế nếu cứ chơi 60, 70 phút/trận, anh sẽ không thể thích nghi với sự khắc nghiệt của giải Ngoại hạng. Một vài trận có thể là quá sức với anh nhưng qua nhiều trận thì cường độ đó sẽ trở thành một thói quen. Và điều đó tốt cho anh, cho Arsenal và cho cả đội tuyển Đức.


    Tôi đã thấy niềm vui ánh lên trong đôi mắt anh khi chúng ta có bàn thắng. Tình bạn không chỉ được dựng xây bên ngoài mà còn ngay cả sân bóng. Khi anh giơ tay xin bóng và Ramsey đã nhận ra anh chỉ trong tích tắc. Khi Flamini băm bổ vào cầu thủ đội bạn khi anh bị đối phương chơi xấu…

    Và quan trọng nhất là tôi đã cảm nhận được trong tim anh đã có những Gooners. 

    Tôi thích cách anh chia sẻ những tâm sự trên Facebook sau trận thua trước Bayern Munich. Lần đầu tiên anh lên tiếng sau khi chúng ta thua trận. Sau khi đọc những dòng chữ ấy, tôi chỉ muốn nói: Chào mừng anh đến với ngôi nhà Pháo thủ! Dù đã muộn nhưng với tôi lúc này nó mới tròn vẹn ý nghĩa. 

    Anh đã làm tốt rồi, Oezil ạ! Và tôi tin anh có thể làm tốt hơn thế. Những ngày đã qua hãy để cho nó qua, giờ hãy tập trung cho những ngày đang tới…
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay