Trước lối chơi quyết liệt và không ngại va chạm của đối phương, Malaysia tỏ ra bế tắc và đôi khi mất kiểm soát. Đó là lý do khi trận đấu trôi qua 35 phút, tiền vệ phòng ngự Robat phải lãnh thẻ vàng thứ hai rời sân, đẩy đội nhà vào thế 10 chống 11 so với Myanmar.
Malaysia 0-0 Myanmar (Bảng B - AFF Suzuki Cup 2014) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Nhưng trong cảnh khốn khó, bản lĩnh của một đội bóng giàu kinh nghiệm đã được Malaysia thể hiện. Không phải rơi vào thế chống đỡ vất vả, các học trò của ông Dollah Salleh thậm chí còn tạo được nhiều cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của Myanmar. Trong 10 phút cuối hiệp 1, Amri và Jasuli thực hiện 2 cú sút phạt rất nguy hiểm, may mắn cho đội bóng của ông Avramovic là thủ thành Si Thu chơi tập trung, 2 lần đều phản xạ xuất sắc cứu những bàn thua trông thấy.
Sang hiệp 2, thế trận diễn ra khá cân bằng. Cả 2 đội chủ yếu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân, cơ hội được tạo về 2 phía cầu môn không nhiều. Tình huống đáng kể nhất trong nửa sau của trận đấu là 2 cú sút liên tiếp của Kyaw Chit và Min Thu ở phút 66 nhưng hoặc không thắng được thủ môn Khairul, hoặc trúng hậu vệ của Malaysia dội ra.
Kết quả hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện trên sân và mỗi đội có 1 điểm sau trận đâu ra quân tại bảng B AFF Suzuki Cup.