CHIẾC THỦ LỢN Ở NOU CAMP
Lần cuối cùng họ gặp nhau là ở Nou Camp. Ngày 23/11/2002, Luis Figo trở lại Nou Camp và đón nhận cơn thịnh nộ của các CĐV Barca. Họ gọi anh là kẻ phản bội và ném mọi thứ có thể xuống sân mỗi khi Figo thực hiện một quả phạt góc cho Real. Trong đám vật thể ấy, có chiếc thủ lợn đã trở thành hình ảnh kinh điển cho cuộc đối đầu giữa Real và Barca.
Chiếc thủ lợn ấy đã che lấp đi tất cả những diễn biến khác của trận hòa 0-0 ấy, nên cũng ít ai để ý đến cuộc đối đầu giữa 2 nhà cầm quân hàng đầu thế giới. Van Gaal khi ấy đã là một tượng đài của bóng đá Hà Lan với chức vô địch Champions League cùng Ajax Amsterdam, Del Bosque khi ấy cũng đã khẳng định chỗ đứng vững chắc trong làng cầm quân với 2 chức vô địch Champions League cùng Real vào các năm 2000 và 2002.
Trước đó, Del Bosque và Van Gaal còn chạm trán trong một trận El Clasico khác. Đấy là vào tháng 2/2000, Real của HLV người Tây Ban Nha đã thắng 3-0. Ngày ấy, Del Bosque chỉ mới cầm quân Real được 3 tháng trên chức danh HLV tạm quyền, thay cho John Toshack bị sa thải.
CUỘC HỘI NGỘ SAU HƠN 4.000 NGÀY
Chính xác là sau 4.191 ngày kể từ “cái thủ lợn ở Nou Camp”, Van Gaal và Del Bosque mới lại tái ngộ. Lần này là một cuộc chiến thật sự bởi không ai lại muốn thua ngay trong trận ra quân của World Cup. Đây cũng là dịp để NHM nhìn lại kỹ càng hơn 2 vị đại tông sư trong làng bóng đá để nhận ra họ có những nét tương phản.
Một người liên kết với Real, một người kết nối với Barca, hiển nhiên là khác biệt. Del Bosque còn nổi tiếng là một người mềm mỏng, được mọi cầu thủ yêu quý, kính trọng. Van Gaal thì ngược lại, như một quả bom chực chờ phát nổ, luôn đặt cầu thủ dưới sự thống trị của mình, buộc họ phải phải phục tùng. Cách làm việc ấy từng giúp Van Gaal thành công, nhưng cũng không ít lần khiến ông thất bại. Như ông Ferran Soriano, cựu Phó chủ tịch Barca, từng nói: “Van Gaal mà không thành ông ở Man United, các cầu thủ sẽ... giết ông”.
Nói đến M.U, càng không thể nói đến một điểm nối khác giữa 2 HLV này. Bởi Man United đã liên lạc với Del Bosque trước, ra đề nghị mời ông về Old Trafford trước khi chuyển sang Van Gaal. Không có gì sai nếu như kết luận Van Gaal trở thành HLV của M.U là nhờ “hưởng sái” từ cái lắc đầu của Del Bosque.
Cho đến giờ, Del Bosque và Van Gaal vẫn đang giữ chặt những quân bài trong tay mình. Với Van Gaal vì cầu thủ của ông... quá lạ, quá mới. Với Del Bosque vì... trước giờ vẫn vậy. Ai sẽ đá cạnh Sergio Ramos ở vị trí trung vệ? Costa đá một mình hay cạnh Villa? Sẽ là 1 hay 2 tiền vệ phòng ngự?
Họ sẽ phải đoán, phải đấu trí trong cuộc thư hùng đêm nay.
BẠN CÓ BIẾT?
- Del Bosque và Van Gaal đứng cạnh nhau trong danh sách những HLV hưởng lương cao nhất ở World Cup lần này. HLV đội tuyển TBN đứng ở vị trí thứ 8 với 2 triệu bảng/năm, ngay phía trên Van Gaal (1,6 triệu bảng/năm).
- Del Bosque và Van Gaal là 2 trong 4 HLV có mặt tại World Cup từng vô địch Champions League (bên cạnh Ottmar Hitzfeld của Thụy Sĩ và Fabio Capello của Nga).