Phát biểu sau trận đấu, Gareth Bales khẳng định rằng chiếc thẻ vàng anh phải nhận trong trận đấu với CH Ireland là quá nặng. Với chiếc thẻ phạt này, cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu sắp tới với Serbia.
Thậm chí, Bale còn có thể bị phạt nguội nếu UEFA tìm được bằng chứng cho thấy anh có hành vi đánh nguội với trung vệ John O'Shea của CH Ireland.
Bale khẳng định rằng pha vào bóng của anh với O'Shea không đáng phải nhận thẻ vàng. Tuy vậy, Bale vẫn tôn trọng quyết định của trọng tài chính Nicola Rizzoli.
"Đó không phải là một pha tắc bóng. Tôi chỉ cố với tới quả bóng nhưng O'Shea hình như còn đá vào tôi nữa", Bale tiết lộ. "Tôi không đáng phải nhận một chiếc thẻ vàng sau tình huống đó. Tuy nhiên, đó là quyết định của trọng tài nên tôi chẳng thể làm gì khác".
Bale không hài lòng với quyết định của trọng tài chính
Ngoài chiếc thẻ vàng của Bale, trận đấu giữa Xứ Wales và Ireland cũng bị gián đoạn bởi chấn thương kinh hoàng của Seamus Coleman. Hậu vệ của Everton đã bị gãy chân sau pha vào bóng thô bạo của Neil Taylor.
"Tôi không hề muốn nhìn đồng nghiệp của mình rơi vào tình cảnh đó. Tôi không biết tình hình của Coleman như thế nào nhưng mong rằng anh ấy sẽ sớm hồi phục", Bale chia sẻ.
Như vậy, đây là trận hòa thứ 4 của Xứ Wales tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Ở bảng D, CH Ireland đang xếp thứ 2 với 11 điểm sau 5 lượt trận còn Xứ Wales đứng thứ 3 khi có 7 điểm.
VIDEO: CH Ireland 0-0 Xứ Wales |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |