Phong độ của Benzema giai đoạn đầu năm 2017 là không thực sự tốt, khi anh thi đấu mờ nhạt, liên tục nhận những lời chỉ trích của người hâm mộ. Nhiều ý kiến còn chỉ ra rằng sự hiện diện của cầu thủ người Pháp trên hàng công Real chỉ để làm nền, phục vụ bộ đôi ngôi sao Ronaldo và Bale.
Tuy nhiên vào đúng thời điểm Ronaldo chấn thương, Bale nhận án treo giò cũng như lúc bộ đôi này thi đấu sa sút, Benzema đã trở lại với bản ngã của mình. Vài trận đấu gần đây, chính Benzema chứ không phải Ronaldo hay Bale là người hùng của sân Bernabeu.
Benzema khẳng định không làm nền cho Ronaldo
Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây với cựu danh thủ Pháp, Christophe Dugarry ở chương trình Team Duga trên Radio Montecarlo, Benzema khẳng định anh thi đấu để phục vụ một tập thể chứ không phải cá nhân nào.
“Sẽ là một giấc mơ nếu tôi được kết thúc sự nghiệp tại Real Madrid. Không có CLB nào khác thắp sáng tương lai của tôi như Madrid. Tôi đang phục vụ cho đội bóng, không phải Ronaldo hay Bale! Tôi thi đấu cho một tập thể”, Benzema cho biết.
“Tôi hiểu Ronaldo, chúng tôi có sự hiểu biết lẫn nhau và rất dễ để thi đấu bên cạnh anh ấy, cầu thủ luôn khát khao ghi bàn, luôn muốn giành chiến thắng, kể cả khi tập luyện”, tuyển thủ Pháp nói thêm về mối quan hệ với đồng đội Ronaldo.