Trong nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân, Coleen đã ra lệnh cho chồng phải vào trại cai nghiện rượu. Bà mẹ 4 con tin rằng đó là giải pháp duy nhất để tiền đạo 33 tuổi tìm lại lối sống lành mạnh. Rooney từng một lần phải đi cai nghiện rượu sau kỳ EURO 2016 thất bại. Thời điểm đó, chân sút của ĐT Anh bị khủng hoảng tâm lý dẫn tới mượn rượu quên sầu.
Coleen đang cạn kiệt niềm tin với ông chồng bê tha sau vụ lê la quán rượu suốt 10 tiếng với một nữ hầu bàn. Sự việc diễn ra hôm 3/2 nhưng kể từ đó tới nay, Rooney chưa hề mở miệng xin lỗi vợ. Coleen có cảm giác cô đang phải chung sống với một đứa trẻ lớn tuổi chứ không phải một ông bố bốn con. Rooney rất ít quan tâm tới vợ con mỗi khi ở nhà. Tiền đạo người Anh thường đóng sập cửa một mình trong phòng, cắm đầu vào games bên cạnh bia và rượu vang đỏ. Giáng sinh năm ngoái, chân sút 33 tuổi còn bị cảnh sát bắt vì say xỉn chửi bới tại sân bay Dallas.
Mẹ vợ của Rooney, bà Colette, đã phải bay sang Mỹ để trấn an tinh thần Coleen vào thời điểm khủng hoảng nhất của cuộc hôn nhân. Những nguồn tin rò rỉ cho biết Coleen chỉ vì bốn đứa con nên mới cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân.