CÓ CỨU KHÔNG?
“Nếu em rơi xuống sông, anh có cứu không?”. Đó là câu hỏi mà một cô gái cực kỳ xinh đẹp hỏi các cầu thủ trước khi nhẩy xuống một dòng sông rất sâu. Sau đây là đáp án.
+ John Terry: Trước khi em nhẩy, cho anh ...nhé. Rồi anh cứu. Thề!
10 phút sau, cô gái nhảy xuống sông. Terry phủi tay đứng dậy, lẩm bẩm: Về nhà chén thôi. Không hiểu sao, cứ xong chuyện ấy là mình lại đói cồn cào.
+ CR7: Ối may mà nó nhẩy thật. Không lấy về làm vợ, sau này, mỗi lần nó lên cơn thì khổ cả mình lẫn mẹ.
+ Messi: Vợ yêu à, có đứa dở người bảo anh nhảy xuống sông cứu nó. Anh có biết bơi đâu.
+ Ashley Young: RIP em. Xin lỗi, anh chỉ nhẩy xuống cứu nếu có thổi penalty.
+ Công Phượng: Đợi anh hỏi ý kiến BLĐ đã em nhé.
TIN… TỨC
Tin kinh tế: Vàng giả đang tràn ngập thị trường trong nước khiến kẻ mua người bán đều lo ngại và tuyên bố ngừng giao dịch. Cùng lúc này, Chelsea cũng đang bế tắc trong việc bán chân sút vàng Falcao.
Tin văn hóa: Chủ tịch FIFA Sepp Blatter sửng sốt vì độc giả Việt Nam phản đối ấn phẩm Truyện Kiều vừa phát hành vì vẽ bìa nàng Kiều khỏa thân. Ông Sepp phẫn nộ: “Sao lại chê nhỉ. Tôi cũng muốn cầu thủ nữ ăn mặc sexy như thế để thu hút nhiều khán giả đến sân”.
Tin địa lý: Zlatan Ibrahimovic vừa khẳng định chính anh đã tìm ra châu Âu chứ không phải Christopher Columbus. Sau khi tìm ra, Ibra mới đặt Thụy Điển và Pháp, vốn trước chẳng ai biết đến, lên bản đồ châu Âu.
Tin tin học: Cũng liên quan đến đội bóng Chelsea. Hôm qua, khi hack vào máy tính cá nhân của Jose Mourinho, các hacker bàng hoàng phát hiện ra rằng HLV nỗ lực cứu đội bóng bằng gõ hàng triệu câu lệnh: Ctrl + S tệp Chelsea FC.
* Bài viết thuộc chuyên mục thư giãn