Bóng Đá Plus trên MXH

Thư giãn: Bản quyền truyền hình đắt hay rẻ?
Kỳ Lâm • 16:03 ngày 11/11/2015
Truyền thông lại xôn xao vì nghe đâu giá bản quyền truyền hình (BQTH) giải Ngoại hạng Anh ở 3 mùa từ 2016 đến 2019 sẽ có giá “rất khủng khiếp”. Khủng khiếp đến đâu thì chưa biết, những rõ ràng rằng, đắt hay rẻ thì nó đều tương xứng với giá trị của giải đấu này.
    Kể từ khi xuất hiện, giải Ngoại hạng Anh đã thu hút được sự mến mộ của khán giả Việt Nam và số lượng fan cứ tăng theo cấp số nhân theo mỗi mùa. Hồi trước, có hãng bán điện thoại nào đó giờ đã phá sản còn hùng hồn tuyên bố: “Ở Việt Nam, có 20 triệu fan M.U”. Mà M.U dẫu vô đối thì cũng chỉ là 1 trong 20 CLB của giải Ngoại hạng Anh. Đủ thấy, để hâm mộ hết được giải này thì tổng số dân nước ta vẫn chưa đủ.

    Chính vì thế, những con số vài triệu hay vài chục triệu USD mua BQTH cứ việc gây sốt, gây sốc, còn NHM cứ thản nhiên xem Ngoại hạng Anh vào mỗi cuối tuần chẳng cần quan tâm giá cả thế nào, nhà đài đòi bao nhiêu thì trả. Thật là lối hâm mộ bóng đá phong lưu. Nhiều người sẽ nói, tại sao lại phải tốn nhiều tiền để xem Premier League mà không xem Serie A, Ligue 1 hay Serie A? Rất đơn giản bởi vì các giải đấu kia đều không thể sánh với Premier League về tính hình ảnh, giải trí, độ hấp dẫn.

    Thế nên, NHM thà nghiến răng bỏ tiền xem Aston Villa đại chiến Everton còn hơn xem một La Liga đơn điệu, một Serie A xấu xí. Cũng giống như đoàn người xếp hàng nhẫn nhục đợi đến lượt mua phở chứ nhất quyết không ngồi chĩnh chện gọi đồ ở hàng phở khác. Hóa ra, tiền BQTH giải Ngoại hạng Anh tưởng đắt lại hóa chấp nhận được bởi nó thỏa mãn được nhu cầu của người bỏ tiền ra mua.

    Đó là sự lựa chọn của thị trường. Bởi nếu không khán giả Việt Nam nào hào hứng với Premier League thì giá BQTH có rẻ như cho
    không thì cũng chẳng nhà đài nào rước về. Được tốn tiền vì chuyện này chắc hẳn sung sướng hơn chuyện bỏ tiền mua căn hộ cao cấp
    ở những khu “chung cư thiên đường” mà phải sống trong cảnh bị hàng xóm ném nước tiểu, rác rưởi xuống sân vườn; phải uống “nước sạch” chỉ nhiễm vài chục loại vi khuẩn nguy hiểm; hay phó mặc hoàn toàn tính mạng, tài sản vào tay chủ đầu tư mà chẳng biết tốt lành thế nào nếu xảy ra hỏa hoạn…

    À sắp tới, điện ảnh Việt Nam lại chuẩn bị trình làng một siêu phẩm điện ảnh về đề tài lịch sử. Rất nhiều tiền được chi ra cho dự án phim này, chưa biết kịch bản và diễn xuất ra sao, mà chỉ biết phẩm phục của quan lại trong phim lại in hình sư tử Simba trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng toàn cầu là “Vua Sư Tử”.

    Chẳng biết khi phim ra rạp, người ta có khen hay chê là bộ phim xứng đáng với số tiền đầu tư hay không? Cũng chẳng biết, khán giả
    có bỏ tiền mua vé xem phim hay lại ngồi nhà xem đại chiến dưới đáy giữa Sunderland với Newcastle vì nó “đắt nhưng xắt ra miếng”.

    * Bài viết thuộc chuyên mục thư giãn 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay