Bóng Đá Plus trên MXH

Viettel ra quân ở sân chơi V.League: Cú sốc ngày trở về
Khắc Sơn • 09:17 ngày 25/02/2019
Năm 2009, Thể Công bị xóa sổ. Suất chơi chuyên nghiệp được chuyển cho Thanh Hóa và 10 năm qua, những người yêu mến bóng đá quân đội vẫn đau đáu giấc mơ tái sinh đội bóng huyền thoại. Và khi những lời khẩn cầu đã thấu đến trời xanh, chạm đến trái tim nhiều người thì Viettel trở lại với bóng đá đỉnh cao sau đúng một thập kỷ chờ đợi.
    Ngày về của Viettel và những người yêu mến họ lại là một cú sốc. Cuộc hành quân đến Hòa Xuân được dự liệu là khó khăn nhưng ít ai nghĩ, họ sẽ vỡ trận dễ dàng đến thế. Có người trách trọng tài hơi nặng tay khi rút thẻ vàng thứ hai đối với Quế Ngọc Hải khiến thế trận của tân binh V.League ngay lập tức vỡ vụn. Nhưng, trách cứ không xoay chuyển được cục diện bởi và trọng tài cũng có cái lý của mình khi không nghĩ trước nghĩ sau cho tình thế của Viettel.

    Bóng đá là vậy. Sự khắc nghiệt, nguy cơ có thể đến ở những tình huống mà bạn không thể ngờ tới. Và, chỗ mạnh nhất đôi khi lại là nơi yếu nhất, cầu thủ được kỳ vọng nhất lại mang đến tổn thất cho bóng đá. Thêm nữa, một đội bóng dù có đầu tư lớn thế nào thì để nâng tầm về chất, hoặc chí ít là thích ứng được với sự khắc nghiệt của cuộc chơi rất cần có thời gian.

    Không đội bóng nào thấm thía ý nghĩa của hai từ “chờ đợi” như Viettel. Suốt một thập kỷ, họ sống trong mối bất an về sự tồn vong nên khi trở lại sẽ có thật nhiều ước vọng. Nhưng, bóng đá không phải là những phép cộng số học, sự thành công không phải muốn là được. Bạn chỉ có thể hoàn thành giấc mơ của mình nếu đủ kiên nhẫn, hoài bão và quyết tâm đủ lớn.

    V.League mới bắt đầu những vòng quay đầu tiên, những trận thắng, trận thua không nói lên điều gì. Nhưng, rõ ràng, nó cũng ít nhiều mang đến động lực, hay áp lực buộc các đội bóng phải hành động một cách rốt ráo hơn bởi thời gian không đợi bất cứ ai. Với Viettel nói riêng và những đội bóng không có được kết quả tốt ngày khai mạc nói chung thì những cú sốc đầu mùa sẽ hữu ích nếu họ biết đứng dậy sau nỗi buồn bằng một quyết tâm đủ lớn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội