Mấy mùa rồi Nam Định luôn là trung tâm của cuộc đua trụ hạng. Có truyền thông. Có vũ khí lợi hại mang tên khán giả. Thế nhưng, kinh nghiệm, chất lượng đội hình luôn là bài toán khó với đội bóng thành Nam. Họ hiểu hoàn cảnh của mình. Và họ không muốn tham dự cuộc đua chạy lũ thêm một lần nữa. Với Nam Định, những trải nghiệm đã có là hành trang quý báu cho mùa giải này.
Những cậu bé của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã dần trưởng thành. Họ dạn dày, thậm chí quái hơn rất nhiều ngày mới trở lại V.League. Thậm chí, cái cách mà Nam Định đón tiếp Hà Nội và cả những tranh cãi sau trận đấu đã cho thấy một đội bóng khác. Có một Nam Định lì lợm, quái và thực dụng hơn rất nhiều.
Muốn tránh tắc đường, hãy rời nhà thật sớm. Với bóng đá, muốn an toàn, hãy biết thắng và kiếm điểm ở những thời điểm quan trọng nhất. Những hiện tượng của mùa giải chính là người hiểu sâu sắc nhất điều này. Từ Sài Gòn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mùa trước hay Đồng Tháp, Khánh Hoà trong quá khứ đều biết biến nguy cơ thành cơ hội nhờ bước chuyển hợp lý. Họ vượt qua được ngưỡng cửa giữa thắng và thua nên khi đã có nhịp thì không ai có thể cản đường tới đích.
Người ta quan tâm đến cuộc đua vô địch. Đó là câu chuyện tất yếu và muôn thủa. Nhưng cuộc chiến trụ hạng và nỗ lực vượt lên trên hoàn cảnh của nhiều đội bóng cũng tạo ra những cảm xúc mãnh liệt. Và bằng sự thay đổi về thể thức thi đấu, V.League ghi nhận cuộc đua tách tốp ở những vòng đấu đầu tiên.
Đây là cuộc chiến của rất nhiều đội bóng. Khoảng cách mong manh của bóng đá mang đến cơ hội cho người phù hợp nhưng lại bao hàm rủi ro cho cả những đội bóng mạnh. Đây cũng chính là cơ sở để tin vào một giải đấu nóng, hấp dẫn và minh bạch. Ở đó, không ai có thể chắc chắn về số phận của mình để đứng ngoài cuộc chơi hay tác động đến cuộc chơi. Và nói cho cùng, một giải đấu trong sạch chính là nền tảng cho sự phát triển của nền bóng đá.