Bóng Đá Plus trên MXH

V.League đánh cược với ngoại binh
Khắc Sơn • 09:53 ngày 06/10/2020
Cách đây không lâu, làng bóng đá Việt Nam ồn ào với những thông tin liên quan đến bộ đôi cầu thủ ngoại của Sài Gòn FC. Từ chuyện người đại diện hay không đại diện, đến những thông tin hậu trường được tung ra khiến dư luận mất phương hướng.

    Ai cũng cho rằng mình đúng, ai cũng bảo mình có công với sự tỏa sáng của bộ đôi cầu thủ ngoại đang làm mưa làm gió ở V.League. Chỉ có một bên im lặng và cố gắng chờ đợi đến giai đoạn 2 của mùa giải, đó là đại diện thực tế của bộ đôi cầu thủ ngoại này. Họ chờ đợi để lấy nốt tiền chuyển nhượng, hoặc sẽ phải thực hiện những thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.

    Thực ra, những mâu thuẫn phát sinh trong ứng xử với hợp đồng các cầu thủ ngoại là điều thường xảy ra. Những rắc rối nếu có nhưng bù lại là đội bóng sở hữu những cầu thủ thật sự chất lượng thì đó cũng là may mắn. Mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết nếu một bên có chuyên môn và một bên có tiền. Tiếc là không phải đội bóng nào mất tiền cũng nhận được sự phục vụ chất lượng của cầu thủ ngoại. Nói đâu xa, Thanh Hóa là một đội bóng vốn có nhiều chuyên gia giỏi thao lược, lắm mưu mẹo quản lý nhân sự nhưng vẫn gặp quả đắng với bản hợp đồng giữa mùa với Stevens. Cầu thủ này đến trong sự chào đón rình rang nhưng ra đi trong lặng lẽ bởi chấn thương hành hạ. Thấy bảo, Thanh Hóa mất khoản tiền lớn cho bản hợp đồng với Stevens và đó là một kỷ niệm đáng quên.

    Không chỉ có Thanh Hóa, nhiều đội bóng ở Việt Nam cũng từng gặp quả đắng với cầu thủ ngoại. Họ bị choáng bởi những lời giới thiệu có cánh và hồ sơ cá nhân hoành tráng của cầu thủ ngoại. Những buổi kiểm tra về chuyên môn, kiểm tra về sức khỏe bị xem nhẹ và khi có biến, không ai khác, chính các CLB mới là người chịu tổn thất khi tiền đã chuyển, nhưng chỉ nhận về một phế binh.

    Bóng đá Việt Nam luôn thèm khát những bản hợp đồng “bom tấn”, những cầu thủ triệu đô để nâng tầm chuyên môn và thể hiện sự mạnh giàu của cơ quan chủ quản. Nhưng, hành trình lên chuyên nghiệp, hành trình đi chợ cầu thủ luôn tồn tại những câu chuyện đáng quên. Tiếc một điều, trong cuộc chơi ấy, không ai có thể nói mình giỏi và những sai lầm thì muôn hình vạn trạng khiến người đi sau chẳng thể học được gì từ người đi trước.

    XEM THÊM

    HLV Lê Huỳnh Đức đổ lỗi cho chất lượng sân Nam Định

    ‘Ngòi nổ’ của Sài Gòn sẽ không ra sân trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh? 

    HLV Phạm Minh Đức: 'Tôi không thích lão tướng, ngôi sao ở đội bóng khác'

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội