Phải nói rõ, ở trận đấu bù với Bình Dương trên sân Gò Đậu vừa qua, chẳng ai dám nghĩ thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ có 3 điểm, thậm chí họ hoàn toàn có thể trắng tay khi Vũ Tiến Long nhận thẻ đỏ và rời sân ở phút 42. Tuy nhiên, Hà Nội FC lại có 3 điểm từ cú sút xa từ ngoài 60m của Tuấn Hải.
Nói về trận đấu này, thủ môn Bùi Tấn Trường chia sẻ: “Chưa lúc nào em căng thẳng như trận đấu với Bình Dương vừa qua. Cả trận, khung thành của em luôn trong thế bị vây hãm liên tục, thậm chí bọn em đã xác định phải cố gắng để không bị thủng lưới nhiều trong hiệp 2, khi đội chỉ còn chơi với 10 người. Chẳng ngờ cú sút của Tuấn Hải đã giúp đội thắp lên hy vọng. Tuấn Hải đúng là cứu tinh của Hà Nội FC”.