Bóng Đá Plus trên MXH

SHB Đà Nẵng, từ vinh quang đến cay đắng
Đỗ Tuấn • 20:28 ngày 11/08/2023
Chiều 11/8 có lẽ là một ngày buồn của những người yêu bóng đá sông Hàn, khi đội bóng SHB Đà Nẵng của họ rớt hạng sau nhiều năm thăng trầm và cả làm mưa làm gió ở đấu trường V.League, dẫu vẫn có trận thắng cuối cùng trước khi chia tay V.League…

    Có mặt ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam từ rất lâu, nhưng phải đến năm 2009 SHB Đà Nẵng mới chính thức đăng quang ngôi vô địch lần đầu tiên ở đấu trường V.League. 

    Tôi còn nhớ ngày 16/8/2009, SHB Đà Nẵng đối đầu với Khánh Hoà ở trận đấu cuối cùng, nhưng ngay từ trước trận, chiếc cúp vô địch đã được đặt trang trọng trên chiếc xe mui trần diễu hành vòng quanh thành phố trong sự reo hò cổ vũ của hàng ngàn người hâm mộ. Thực sự họ đã chờ đợi giây phút này quá lâu, có lẽ cũng phải hơn 17 năm kể từ ngày đội bóng Quảng Nam Đà Nẵng vô địch ở giải đội mạnh toàn quốc năm 1992. Sở dĩ cúp vô địch được rước trước trận đấu và đặt trên khán đài sân Chi Lăng do thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã vô địch từ trước đấy 3 vòng đấu, kể từ sau trận thắng Nam Định 2-1.

    SHB Đà Nẵng trong lần đầu đăng quang ngôi vô địch V.League 2009

    Sau khi hoà Khánh Hoà 1-1 ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, SHB Đà Nẵng chính thức đăng quang lần đầu tiên trong niềm sung sướng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức và hạnh phúc của những người yêu bóng đá Đà thành. Hôm ấy, có không ít những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi…

    Sau đó, đội bóng sông Hàn còn vô địch thêm lần nữa vào năm 2012 và họ luôn là một thế lực của bóng đá Việt khi luôn nằm trong 6 đội bóng hàng đầu. Thời gian vinh quang của SHB Đà Nẵng kéo dài đến năm 2014. Năm 2015, SHB Đà Nẵng rơi xuống vị trí thứ 9, nhưng lại bất ngờ giành HCĐ ở V.League 2016, rồi sau đó họ luôn nằm ở ví trí thứ 9-10 ở các mùa giải còn lại và đến năm nay là chính thức rớt hạng.

    Hình ảnh của cầu thủ SHB Đà Nẵng cũng giống như đội bóng của họ ở mùa giải 2023. Ảnh: Quốc An

    V.League 2023, có lẽ những người yêu bóng đá Đà Nẵng chẳng thể nghĩ đội nhà của họ lại có thành tích tệ hại như thế, khi suốt 18 vòng đấu của giải, họ chỉ thắng đúng 1 trận duy nhất, còn lại toàn hoà và thua. Đặc biệt trước trận quyết định gặp SLNA trên sân Hoà Xuân hòng có thể trụ lại sân chơi chuyên nghiệp, khi ấy SHB Đà Nẵng đang là đội bóng chiếm lợi thế cao nhất trong nhóm 3 đội đưa vô địch. Vậy nhưng, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã không làm được điều cần thiết là giành chiến thắng, thậm chí họ còn thua ngược ở thời gian cuối trận, khiến các khán giả không khỏi thất vọng não nề, bởi lúc ấy đội bóng sông Hàn xem như có đến 95% khả năng xuống chơi ở giải hạng Nhất.

    Số khán giả Đà Nẵng ít ỏi trên sân Nha Trang vẫn đồng hành cùng đội nhà dẫu hy vọng trụ hạng mong manh. Ảnh: Quốc An

    Trước trận đấu chiều 11/8 trên sân Nha Trang gặp chủ nhà Khánh Hoà, thực tế vẫn có rất nhiều khán giả Đà Nẵng le lói hy vọng về một cơ may trụ hạng của đội nhà, nếu thầy trò HLV Phạm Minh Đức giành chiến thắng và B.Bình Dương phải thắng được TP.HCM trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng chỉ làm được một vế là thắng 3-1 trước đội bóng phố Biển, nhưng ở trận đấu cùng giờ TP.HCM và B.Bình Dương đã hoà nhau 0-0. Như vậy, SHB Đà Nẵng đã phải nói lời chia tay V.League sau 23 năm góp mặt ở sân chơi này.

    Nỗi buồn của cầu thủ SHB Đà Nẵng khi đội nhà rớt hạng. Ảnh: Quốc An

    Sau trận đấu chiều nay, thủ môn Phạn Văn Biểu đã không khỏi nghẹn ngào: “Thắng trận, nhưng chẳng ai trong chúng tôi có thể vui được khi biết mình đã rớt hạng. Thật cay đắng, nhưng có lẽ chúng tôi chỉ nên tự trách mình khi không giải quyết được trận đấu với SLNA trên sân nhà trước đó. Lúc nãy anh em chúng tôi cám ơn khán giả, nhìn mọi người mà nước mắt của tôi chỉ muốn rơi…”.

    Một ngày tháng 8 của 14 năm trước, những người yêu bóng đá Đà Nẵng có thể rơi nước mắt hạnh phúc khi nhìn đội nhà giơ cao chiếc cúp vô địch. Nay, cũng một ngày tháng 8 và cũng trận đấu với Khánh Hoà, nhưng rất nhiều khán giả Đà Nẵng có lẽ đã rơi nước mắt khi chứng kiến đội bóng thân yêu xuống chơi ở giải hạng Nhất vào mùa giải sau. Hai hoàn cảnh trái ngược nhau đến não lòng…

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội