2 trận đấu trước, với Sài Gòn FC và S.KH, Samson đều không thể thi đấu. Nếu như cuộc chiến trên sân Thống Nhất, chàng tiền đạo nhập tịch này bị sốt virus thì bước sang trận với S.KH, Samson bị thêm chứng viêm phế quản và chấn thương cũ tái phát.
HN.T&T đang trong giai đoạn quyết định của cả mùa giải và cơ hội vô địch của đội bóng Thủ đô ở Cúp QG cũng như tại V.League phụ thuộc lớn vào Samson – chân sút tốt nhất của HN.T&T và đang là tay săn bàn số 2 của mùa giải, sau Merlo. Ý thức được tầm quan trọng của mình, Samson muốn tiêm thuốc giảm đau để ra sân thi đấu nhưng các bác sĩ và cả lãnh đạo, BHL của HN.T&T không cho phép.
“HN.T&T mất Samson là tổn thất rất lớn và có lẽ, họ mất cầu thủ quan trọng nhất của mình. Đội bóng Thủ đô vẫn còn Thành Lương, Văn Quyết và nhiều cầu thủ có kỹ thuật khác, khả năng cầm bóng rất tốt nhưng lại mất người dứt điểm những tình huống đấy là Samson. Tôi đánh giá Samson rất cao và không có cầu thủ này, lối chơi của HN.T&T không khoáng đạt và hiệu quả”, cựu tiền đạo Việt Thắng đánh giá.
Samson vắng mặt, HN.T&T tổn thất lớn và đó lại là may mắn của Than Quảng Ninh. Đội bóng vùng Mỏ vừa trải qua một trận đấu thất vọng khi họ bị FLC Thanh Hóa gỡ hòa 2-2 ở giây cuối cùng. Tất cả đều hiểu rằng, nếu giành trọn 3 điểm trên sân Thanh Hóa, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng coi như đã “chạm một tay vào chức vô địch”.
Sau một trận đấu đen đủi, Than Quảng Ninh cũng có được may mắn khi họ có lợi thế sân nhà trong trận quyết đấu với HN.T&T mà đối thủ mất cầu thủ quan trọng nhất.
Cơ hội vô địch vẫn mở rộng với Than Quảng Ninh.