Nhưng nếu nói về tính cống hiến, Sài Gòn FC cần phải thay đổi nhiều. Bởi khó có thể có cảm giác mãn nhãn nếu xem một đội với lối đá xù xì, phòng ngự là ưu tiên hàng đầu.
Trong cách xây dựng lối đá của mình, HLV Vũ Tiến Thành chấp nhận để đối phương “vùi dập” và chực chờ sơ hở để phản đòn, nhất là khi làm khách hay trước đội mạnh. Chiến thắng hay không phụ thuộc khá nhiều vào bộ đôi tiền đạo Geovane - Pedro. Có thể thấy, Sài Gòn FC chỉ có 1 trận thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 trước SHB.ĐN, nhưng đó là lúc hàng thủ SHB.ĐN đá như mơ ngủ, được chăng hay chớ. Lối đá thực dụng của Sài Gòn chỉ thể hiện rõ nhất ở 6 trận còn lại. Họ chỉ có nhiều nhất 1 pha lập công trong các trận ghi được bàn thắng. Không tính thắng lợi trước SHB.ĐN, chỉ có 4 bàn trong 6 trận còn lại, một hiệu suất quá nghèo nàn.
Hơn hết, chiến thuật “chậm chắc” của Sài Gòn FC dự báo sẽ khó phát huy tác dụng trước đội bóng có cùng sở trường. Mà đối thủ ở vòng tới của thầy trò ông Vũ Tiến Thành là Hải Phòng cũng bày binh bố trận theo cách ấy. Khi 2 đối thủ có sự tương đồng trong lối chơi, đặt sự thận trọng ở hệ thống phòng ngự lên hàng đầu thì “kẻ cắp khó lấy được đồ của bà già”.
XEM THÊM
Cựu tuyển thủ Trương Đình Luật bị đứt dây chằng