HAGL đã có 3 trận thua liên tiếp và đều với tỷ số đậm trước Viettel, Hà Nội và Than Quảng Ninh. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến tinh thần của đội chủ sân Pleiku trong cuộc tiếp đón Sài Gòn FC, và đấy có thể xem là lợi thế của thầy trò ông Vũ Tiến Thành trong chuyến làm khách này.
Tuy nhiên, có chút bất lợi về tinh thần không có nghĩa là HAGL sẽ tiếp tục thua, bởi thực tế đội bóng phố Núi vẫn luôn là một ẩn số khó hiểu của nhóm đầu. Họ có thể thắng rất đậm CLB TP.HCM với tỷ số 5-2, nhưng sau đó lại thua ngay Viettel 1-4, và sự phập phù của HAGL chính là ẩn số khó lường khiến đội khách Sài Gòn phải tìm lời giải.
Trong khi đó, Sài Gòn FC vừa trải qua loạt trận không mấy dễ chịu, họ thua đậm B.Bình Dương 1-3 và thủ hoà với CLB TP.HCM 0-0 ở vòng đấu trước, qua đó rơi xuống vị trí thứ 3 dẫu bằng 28 điểm với Than Quảng Ninh, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số. Đang thất thế trong cuộc đua ngôi đầu so với Viettel và Hà Nội, Sài Gòn FC buộc phải thắng ở trận đấu này mới hòng nuôi hy vọng ở cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, HAGL có cho họ cơ hội hay không lại là vấn đề khác.
Xét lực lượng, HAGL hơn hẳn về nội binh khi qui tụ rất nhiều gương mặt tuyển thủ trong đội hình, nhưng lại kém hơn một chút về ngoại binh, nên có thể nói cũng khá tương đồng. Tuy nhiên, HAGL lại hơn hẳn về yếu tố sân nhà và đấy hiện đang là lợi thế của đội chủ nhà trong cuộc đối đầu này. Bên cạnh đó, cũng cần nhắc đến yếu tố đối đầu, bởi ở giai đoạn lượt đi gặp nhau trên sân Pleiku, cả hai đã hoà với tỷ số 1-1.
Tóm lại, đây sẽ là cuộc so kè rất hấp dẫn và quyết liệt, ở đấy đội khách đang rất cần điểm để tiếp tục nuôi hy vọng và họ chỉ có một mục tiêu là phải thắng. Trong lúc các cầu thủ HAGL cũng đang muốn tìm lại chiến thắng để tránh cho các đối thủ bảo rằng họ chỉ đá cho vui.
DỰ ĐOÁN: 2-1
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
HAGL: Bửu Ngọc, Hồng Duy, Trọng Sáng, Anh Tài, Kelly Kester, Quang Nho, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Walsh
Sài Gòn: Văn Phong, Quốc Long, Ahn Byeong Geon, Văn Ngọ, Thành Tín, Quốc Phương, Tấn Tài, Văn Triền, Geovane, Minh Trung, Paulo.