Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam FC): 'Đời mấy khi có cơ hội vô địch nên phải cố mà nắm lấy'
NGỌC ANH (thực hiện) • 11:01 ngày 24/11/2017
Dù lực lượng của đội nhà bị sứt mẻ nghiêm trọng trước trận cầu quyết định gặp TP.HCM nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn khẳng định Quảng Nam FC sẽ thi đấu hết khả năng. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng xứ Quảng ít nhất cũng giành được HCB.
    - P/V: Những ngày qua, tôi thấy ông khá căng thẳng dù phía trước Quảng Nam FC chỉ là đội bóng bị đánh giá yếu hơn TP.HCM?
    HLV Hoàng Văn Phúc: Tôi bị mất ngủ thường xuyên vì suy nghĩ nhiều đến trận đấu với TP.HCM. Lúc này, Quảng Nam FC lại bị sứt mẻ lực lượng quá nghiêm trọng. Ở trận gặp Hà Nội FC, chúng tôi mất Thanh Hưng, Văn Học rồi sau đó là Huy Hùng. Bây giờ đến lượt Hữu Phước tái phát chấn thương rồi Claudecir sẽ phải ngồi ngoài trận tới vì thẻ phạt. Cùng lúc mất đến 5 cầu thủ trụ cột thì bất cứ HLV nào cũng bị đau đầu chứ chẳng riêng gì tôi. Nhưng biết sao được, đã đi đến đây rồi thì phải học cách vượt qua khó khăn.

    - Khó khăn là vậy nhưng Quảng Nam FC của ông sẽ vẫn quyết đạt mục tiêu chiến thắng ở trận cuối chứ?
    Đúng vậy! Sẽ không có chuyện cầu thủ ra sân thi đấu với đôi chân nặng trĩu hay sự buông xuôi. Tôi đã có những phương án khác nhau để khỏa lấp khoảng trống mà các trụ cột để lại. Chẳng hạn như trên hàng công Minh Tuấn và Đại Dương vẫn có thể đảm bảo được sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Còn phía dưới, các cầu thủ dự bị khác cũng rất háo hức vào sân. Tất cả đều coi đây là chung kết mùa giải này với Quảng Nam FC nên không có lý do gì để tự mình buông xuôi cả. Mặt khác, khi được đá sân nhà, được sự cổ vũ của khán giả quê hương thì chắc chắn Quảng Nam FC sẽ không làm khán giả buồn phiền.

    - Nhưng chắc chắn dư âm của trận thua Hà Nội FC vẫn đang ám ảnh cầu thủ Quảng Nam FC?
    Trận thua đó toàn đội xác định chỉ là tai nạn vì chúng tôi không có đủ đội hình mạnh nhất. Các cầu thủ đã quên trận thua vừa qua để tập trung cho trận gặp TP.HCM. Tôi nói với cầu thủ đời mình mấy khi được cơ hội vô địch nên phải cố sức mà nắm lấy, dù cơ hội tự quyết không còn. Trong đội, các cầu thủ lớn tuổi vẫn thường động viên các em trẻ hơn cần vượt qua sức ép để thi đấu với phong độ cao nhất. Tôi tin vào tinh thần toàn đội sẽ đạt hơn 100% ở trận tới. 


    - Trong thời khắc mang tính lịch sử với bóng đá Quảng Nam này, ông muốn nhắn nhủ gì đến NHM?
    Như đã nói sau trận thua Hà Nội FC thì quyền tự quyết không còn nằm trong tay chúng tôi nữa nhưng trước khi nghĩ đến chức vô địch thì phải thắng được TP.HCM. Tôi mong NHM hãy luôn tin và ủng hộ chúng tôi vì đây mới là lần đầu tiên Quảng Nam FC có cơ hội vô địch. Chúng tôi sẽ tập trung giải quyết đối thủ TP.HCM vì thắng được đội này thì ít nhất Quảng Nam FC sẽ giành được HCB, một thành tích chưa bao giờ có với bóng đá nơi đây.

    - Than.QN vẫn có cơ hội giành HCĐ, ông có nghĩ rằng đội này sẽ cản bước được Hà Nội FC?
    Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế lớn với Than.QN. Họ có lực lượng đồng đều và được dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng, người rất hiểu Hà Nội FC. Bên cạnh đó, Than.QN cũng còn động lực để thi đấu hết mình bởi nếu thắng Hà Nội FC trong khi FLC Thanh Hóa thua SLNA thì lúc đó đội bóng đất Mỏ sẽ giành HCĐ. Tất nhiên, về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng tôi vẫn nghiêng về khả năng Hà Nội FC không thắng được Than.QN.

    - Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay